(CT)- Ngày 23-4-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 500.000 đồng cho gia đình chị Đinh Thị Út, ở ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (xem bài: “Chị Út và 2 con thơ mồ côi cha đang cần trợ sức!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-1-2010). Số tiền trên của bạn đọc Trần Văn Phước, Công ty Liên doanh thuốc lá Vinasa (quận Cái Răng) gởi tặng.
Cùng ngày, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao số tiền 500.000 đồng cho gia đình Nguyễn Anh Tuấn, ở số 40B/4 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (hẻm 44 đường Lê Hồng Phong đi vào, gần chợ Trà Nóc). Số tiền này của bạn đọc Trần Văn Phước và Trần Hoàng Đăng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi tặng Nguyễn Anh Tuấn, sau khi đọc bài “Chàng trai 22 tuổi nằm liệt giường vì tai nạn giao thông” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-1-2010.
Dịp này, chị Hà Thị Út (bán gạo) và chị Nguyễn Thị Mai Anh (bán quần áo) ở chợ Trà Nóc đã đến nhà và trao tặng cho gia đình Nguyễn Anh Tuấn sồ tiền 1.000.000 đồng. Qua Báo Cần Thơ, chị Hà Thị Út biết được hoàn cảnh khó khăn của Nguyễn Anh Tuấn, đã vận động được 20 người là tiểu thương ở chợ Trà Nóc và cán bộ công chức phường Trà Nóc góp tiền giúp đỡ Nguyễn Anh Tuấn hằng tháng (mỗi người 50.000 đồng). Cuối mỗi tháng, chị Út nhận tiền và đại diện cho mọi người đến trao cho gia đình Nguyễn Anh Tuấn. 20 người góp tiền hằng tháng gồm: Hà Thị Út, Nguyễn Thị Mai Anh, Đặng Thị Lựu, Nguyễn Hùng Việt, Dương Thành Quang, Võ Thị Bân, Phan Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu, Lê Thị Lệ, Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Thị Phú, anh Phước Thịnh, anh Phi, chị Hoàng, chị Thành, chị Lệ, chị Mai, chị Phương, chị Dung và cháu chị Dung.
Bà Bùi Thị Rằng, mẹ của Nguyễn Anh Tuấn, cho biết: trước đó, có gia đình anh Nguyễn Thành Thái (địa chỉ: 103A, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ) là bạn đọc của Báo Cần Thơ đã đến thăm, giúp đỡ gia đình chị 500.000 đồng và 50 kg gạo.
* Ngày 26-4-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 500.000 đồng của ông Nguyễn Hữu Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, gởi giúp gia đình em Nguyễn Thị Trúc Linh, ở khu vực 1, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (xem bài “Mong có tiền trị bệnh cho em!”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 24-4-2010). Trúc Linh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha đang ngồi tù vì gây ra tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi, hai đứa em của Trúc Linh là Trúc Phượng và Trung Kiên đều bị bệnh nặng: Trúc Phượng bị giập lá lách, Trung Kiên thì bị bệnh Thalassemia. Hàng ngày, Trúc Linh và Trúc Phượng đi bán vé số để lo cái ăn cho ba chị em và trị bệnh cho Trung Kiên.
* Ngày 28-4-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 300.000 đồng của bạn đọc Trần Hoàng Đăng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi giúp gia đình anh Triệu Ngân Giang (xem bài: “Tôi không muốn là người tàn phế” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 14-12-2007). Gia đình anh Giang ở khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoàn cảnh rất đáng thương. Cách đây 3 năm, anh Giang bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ, mẹ anh đã mất hơn một năm nay. Tháng 3 vừa rồi, do không chống chọi nổi với căn bệnh ngày càng trở nặng, anh Giang mất, bỏ lại con nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định.
* Cùng ngày, ông Trần Văn Phước, làm việc ở Công ty liên doanh thuốc lá Vinasa (quận Cái Răng), gởi số tiền 250.000 đồng giúp em Trương Quang Trung, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (Báo Cần Thơ số ra ngày 6-10-2009 có đăng bài “Tuổi thơ đã nặng gánh gia đình”). Cha Trung mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, nhà nghèo, 5 năm qua, Trung vừa học vừa mưu sinh, cáng đáng gia đình. Trung và mẹ hiện ở tổ 45, khu vực 7, phường Hưng Phú.
Cũng trong dịp này, ông Trần Văn Phước gởi số tiền 250.000 đồng, giúp em Phạm Thị Bảo Trân, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng (xem bài “Cô bé mồ côi hiếu thảo hiếu học” trên Báo Cần Thơ ngày 18-1-2010). Trân mồ côi mẹ từ nhỏ, bà nội mới mất. Hiện Trân và anh trai vừa học vừa đi làm thuê, nhà rất nghèo.
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Tòa soạn BCT
|

|
|
Gia đình chị Út với số tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: T.H |
|

|
|
- Chị Bùi Thị Rằng (bên phải), mẹ của Nguyễn Anh Tuấn (nằm) nhận 1.000.000 đồng do chị Nguyễn Thị Mai Anh và chị Hà Thị Út đại diện 20 người đóng góp trao tặng. Ảnh: LỆ THU |
|

|
|
- Ba chị em Trúc Linh, Trúc Phượng, Trung Kiên nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Lợi gởi tặng. Ảnh: N.D |
|

|
|
Vợ con anh Triệu Ngân Giang nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh K.C |
|

|
|
- Em Trương Quang Trung và mẹ nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh K.C |
|

|
|
Em Phạm Thị Bảo Trân gởi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Ảnh K.C |