* Ngày 6-12-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 160.000 đồng của ông Đặng Anh Hào ở đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, gởi giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hiền trong bài viết “Tôi muốn sống để nuôi con” trên báo Cần Thơ số ra ngày 10-7-2008. Chị Hiền bị bệnh ung thư vừa mất, chồng chị cũng bị bệnh, không có nghề nghiệp ổn định, 2 con còn nhỏ. Gia đình chị Hiền đang cư ngụ tại hẻm 34 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, hoàn cảnh rất khó khăn.
* Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao số tiền 320.000 đồng của ông Đặng Anh Hào ở đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, gởi giúp em La Việt Tiến (trong bài: “Con muốn khỏe để đi học” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-5-2008). Em Tiến đang sống cùng gia đình ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Hơn 5 năm nay, em Tiến bị bệnh viêm gan siêu vi B, cơ thể ngày càng gầy mòn vì bệnh tật hành hạ. Cha Tiến làm nghề mua ve chai, mẹ bị bệnh tâm thần, nhà rất nghèo nên không có điều kiện chữa bệnh cho con.
* Ngày 2-12-2009, đại diện Báo Cần Thơ trao số tiền 160.000 đồng cho chị Lê Thị Nhìn, ngụ tổ 30, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Số tiền trên của bạn đọc Đặng Anh Hào, ở phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh gởi tặng, sau khi đọc bài: “Hãy cứu giúp chị Nhìn!”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-7-2009. Thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc nên chị Nhìn có điều kiện trị bệnh, sức khỏe đã đỡ hơn trước. Nhưng phương tiện di chuyển của chị là chiếc xe lăn, giờ đã bị hư. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị có tiền mua xe mới, đi lại dễ dàng hơn.
* Ngày 4-12-2009, ông Huỳnh Ngọc Ẩn (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã đến thăm và gởi số tiền 500.000 đồng, giúp chị Thạch Phước trong bài “Người phụ nữ bệnh tật cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-12-2009. Chị Thạch Phước ngụ 14/131, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hoàn cảnh rất đáng thương. Chị đang bị bệnh suy thận mãn tính nhưng hằng ngày vẫn đi bán vé số dạo để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi đứa con trai ăn học.
* Đại diện Báo Cần Thơ cũng vừa kết hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng đến trao số tiền 160.000 đồng của ông Đặng Anh Hào, ngụ đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ chị Lê Thị Út Nhỏ, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Mong ước có tiền trị bệnh!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh chị Út Nhỏ rất thương tâm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống hết sức khó khăn, hằng ngày chị phải đi bán vé số dạo tự nuôi thân. Hiện nay, chị Út Nhỏ bị bệnh tiểu đường và suy thận mãn, tay chân sưng phù, không lao động được, mỗi tuần phải lọc thận định kỳ 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 400.000 đồng cho bà Lê Thị Lanh, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Hãy giúp bà Tư Lanh bớt nhọc nhằn ở tuổi xế chiều” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-11-2009). Số tiền trên do hai bạn đọc ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là chú Tư, cán bộ hưu trí phường Xuân Khánh, gởi tặng 200.000 đồng và cô Trần Huỳnh Phương Khanh ngụ đường Nguyễn Thái Học, gởi tặng 200.000 đồng. Hoàn cảnh của bà Tư Lanh rất khó khăn, năm nay bà đã 70 tuổi, bệnh tật nhưng vẫn phải mò cua, bắt ốc nuôi đứa cháu mồ côi, khờ khạo. Qua Báo Cần Thơ, bà Tư Lanh gởi lời cảm ơn các nhà hảo tâm.
 |
|
Con gái chị Nguyễn Thị Hiền nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: K.C. |
 |
|
Đại diện Trường THCS Hưng Phú (bên phải) trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp em La Việt Tiến. Ảnh: K.C. |
 |
|
Chị Lê Thị Nhìn đang ký nhận số tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: LÊ NGỌC. |
 |
|
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (bên phải) trao tiền giúp chị Thạch Phước. Ảnh: LÊ NGỌC. |
 |
|
Đại diện Báo Cần Thơ trao số tiền 160.000 đồng của bạn đọc gởi ủng hộ chị Lê Thị Út Nhỏ, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X.ĐÀO |
 |
|
Bà Tư Lanh và người cháu nhận tiền của nhà hảo tâm gởi tặng. Ảnh: ĐOÀN LÝ. |
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, bạn đọc đối với các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT