26/11/2009 - 22:20

Trao tiền từ thiện

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (ở quận Ninh Kiều) đại diện cho bà Khưu Thị Nga, Khưu Thị Mỹ Hằng và các bạn ở Úc, vừa đến thăm và gởi 500.000 đồng, giúp bà Phan Thị Trong trong bài “Những mảnh đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 22-10-2009 (ảnh 1). Bà Trong ở khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, hoàn cảnh rất đáng thương. Hàng ngày bà đi bán cá nuôi dưỡng mẹ già bị lẫn, cháu nội mồ côi sống đời thực vật.

Cũng trong dịp này, ông Huỳnh Ngọc Ẩn đến thăm gia đình ông Trương Văn An trong bài “Những mảnh đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 22-10-2009 (ảnh 2). Ông An ở khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Vợ ông An vừa mới mất, bản thân ông bị bệnh không có điều kiện chữa trị. Sức khỏe yếu nhưng ông vẫn đi làm thuê nuôi đứa con bị bại liệt. Ông Ẩn đã liên hệ với một cơ sở sửa chữa điện thoại di động ở quận Ninh Kiều nhận con ông An vào học nghề. Cơ sở này đã giảm 5 triệu đồng tiền học phí, ông Ẩn giúp 4 triệu đồng phần tiền còn lại và lo chỗ ăn ở cho con trai ông An đi học.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn cũng đã đến thăm và gởi 2.000.000 đồng, giúp gia đình anh Nguyễn Huê Long Hồ trong bài “Mong có tiền chữa bệnh cho con” trên Báo Cần Thơ ra ngày 10-11-2009 (ảnh 3). Anh Hồ ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, hoàn cảnh rất đáng thương: 3 đứa con của anh bị bệnh hiểm nghèo nhưng không có điều kiện chữa trị. Thời gian gần đây vợ anh Hồ có biểu hiện bệnh tâm thần, bản thân anh không có nghề nghiệp ổn định.

 2

 3

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết