11/11/2009 - 21:19

Trao tiền từ thiện

Ông Mai Hoàng, Phó Trưởng ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng trao tiền của bạn đọc gởi giúp cho gia đình chị Triệu Thị Mỹ Dung và anh Nguyễn Văn Trung.

Ngày 7-11-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 500.000 đồng cho gia đình chị Triệu Thị Mỹ Dung, ngụ ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Số tiền trên của bạn đọc Mai Văn Phong, ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi tặng, sau khi đọc bài: “Hãy giúp đỡ gia đình chị Mỹ Dung!”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-11-2009. Hiện nay, chị Mỹ Dung đang bị bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, còn chồng chị Mỹ Dung - anh Nguyễn Văn Trung bị chấn thương vùng xương đòn (trái), không làm được việc nặng...

Bà Phạm Thị Kim Loan (Việt kiều Mỹ) trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Sáu ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: Xuân Đào

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Cái Răng, phường Lê Bình và bà Phạm Thị Kim Loan (Việt kiều Mỹ) ngụ ở thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An, đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Sáu, ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Vợ chồng mù bán vé số dạo” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh gia đình anh Sáu rất đáng thương, cả hai vợ chồng đều bị mù, sống nhờ trên phần đất của chùa tại xóm Chòm mả (thuộc phường Lê Bình). Mỗi ngày, anh Sáu phải lội bộ hàng chục cây số bán vé số dạo để kiếm tiền lo 5 miệng ăn trong gia đình, bao gồm: vợ và 3 đứa con thơ dại. Số tiền trên, bà Phạm Thị Kim Loan giao cho cán bộ Hội CTĐ phường Lê Bình quản lý để hợp đồng thầu, mua vật tư xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Sáu trong tháng 11-2009 giúp vợ chồng anh Sáu có nhà ở ổn định.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết