(CT)- Ngày 28-10-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 100.000 đồng của một bạn đọc (không nêu tên) gởi tặng gia đình anh Phạm Phú Triệu, ở ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (xem bài “Sau cái chết thương tâm của Trưởng Công an xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Gia đình anh Hiệp đang gặp khó khăn cần giúp đỡ” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 22-2-2008). Cùng ngày đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 250.000 đồng (trong đó, 50.000 đồng là của Nguyễn Phương Nhi, ở hẻm 132, đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều và 200.000 đồng của Hà Hữu Thạnh, ngụ đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gởi giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Bích Em, ngụ khóm 5, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị bệnh hở van tim (xem bài “Hãy giúp Bích Em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo” đăng trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-7-2009).
Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ cũng đến trao số tiền 50.000 đồng của Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều) cho gia đình ông Nguyễn Văn Rơi, ở khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (xem bài “Ông Nguyễn Văn Rơi bệnh nặng cần giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 2-1-2008).
Ngày 29-10-2009, đại diện Báo Cần Thơ kết hợp với lãnh đạo xã Trường Long, huyện Phong Điền đến trao số tiền 300.000 đồng của bà Phan Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp, ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài: “Ba cuộc đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Gia đình ông Điệp rất khó khăn, bản thân bị bệnh ung thư phổi, vợ ông bệnh tai biến một bên tay chân, đi đứng khó khăn...
* Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao số tiền 500.000 đồng của bà Trần Thị Viễn ngụ đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) gởi ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sáu, ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Vợ chồng mù bán vé số dạo” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh gia đình anh Sáu rất đau thương, cả hai vợ chồng đều bị mù, sống nhờ trên phần đất của chùa tại xóm Chòm mả (thuộc phường Lê Bình). Mỗi ngày, anh Sáu phải lội bộ hàng chục cây số bán vé số dạo khắp các quận: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy để kiếm tiền lo 5 miệng ăn trong gia đình.
 |
|
Mẹ con Bích Em ký tên nhận tiền do bạn đọc gởi tặng.
Ảnh: NG.B. |
 |
|
Vợ ông Nguyễn Văn Rơi, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B. |
 |
|
Chị Đinh Thị Cẩm Vân, vợ anh Phạm Phú Triệu nhận tiền do nhà hảo tâm gởi tặng.
Ảnh: NG.B. |
 |
|
Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc gởi ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sáu, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X.Đào |
 |
|
Cán bộ văn phòng UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ ông Huỳnh Ngọc Điệp ở ấp Trường Phú B.
Ảnh: X.Đào |
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT