(CT)- Ngày 17-10-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã trao tiền và quà cho các hoàn cảnh thương tâm (mỗi trường hợp 200.000 đồng): Bà Lê Thị Rẫy ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007); bà Nguyễn Thị A, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài “Một cụ bà khốn khó” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-2-2008). Số tiền trên của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng. Bà Kim Chi cũng đã gửi tặng gia đình Bùi Thị Bích Tuyền ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (xem bài: “Nỗi bất hạnh của 2 cô gái tâm thần”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-8-2008) 25 kg gạo trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt.
Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đã trao phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, bánh và sữa cho bé Võ Thị Ngọc Trinh ở ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (xem bài “Hai cháu bé mồ côi mẹ, một cụ bà bị bệnh phong cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-2-2009). Số quà trên của một bạn đọc (đề nghị không nêu tên) ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, gửi tặng.
* Ngày 19-10-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 1.500.000 đồng của bà Hồ Phương, Việt kiều Canada, gửi giúp em Trương Quang Trung trong bài “Tuổi thơ đã nặng gánh gia đình” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 6-10-2009. Trung đang là học sinh lớp 8A4 Trường THCS Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, hoàn cảnh rất đáng thương. Cha Trung mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, nhà nghèo, 5 năm qua, Trung vừa học vừa mưu sinh, cáng đáng việc gia đình. Trung và mẹ hiện đang ở tổ 45, khu vực 7, phường Hưng Phú.
* Đại diện Báo Cần Thơ cũng vừa kết hợp với Hội Người mù quận Cái Răng đã đến trao 10kg gạo của bạn đọc Trần Huỳnh Phương Khanh, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều gửi tặng vợ chồng anh Nguyễn Văn Sáu, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, (xem bài “Vợ chồng mù bán vé số dạo” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Gia đình anh Sáu rất thương tâm. Cả hai vợ chồng đều bị mù, sống nhờ trên phần đất của chùa tại xóm Chòm mả (thuộc phường Lê Bình). Mỗi ngày, anh Sáu lội bộ hàng chục kí-lô-mét bán vé số dạo để kiếm tiền lo 5 miệng ăn trong nhà bao gồm: vợ và 3 đứa con thơ dại (con lớn 9 tuổi, nhỏ nhất 9 tháng tuổi).
* Trước đó, ngày 16-10-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 350.000 đồng cho ông Võ Văn Răng, ngụ số 463, tổ 33, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Số tiền trên của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi, ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng, nhằm giúp ông Răng mua Bảo hiểm y tế 1 năm, sau khi đọc bài: “Ông lão mù lòa đang cần được giúp đỡ!”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-10-2009.
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Tòa soạn BCT
|

|
|
Bà Rẫy nhận tiền của bạn đọc gửi tặng. |
|

|
|
Gia đình bé Trinh gửi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong cơn khốn khó. |
|

|
|
Bà A ký tên nhận tiền bạn đọc giúp đỡ. |
|

|
|
Bích Tuyền và cha bên phần quà của bạn đọc gửi tặng. |
|

|
|
Em Trương Quang Trung và mẹ vui mừng nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gửi tặng. Ảnh:KC. |
|

|
|
Ông Lê Bá Toàn (ngồi bên phải), Trưởng ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc gửi giúp cho ông Võ Văn Răng. |
|

|
|
Đại diện Hội Người mù quận Cái Răng trao gạo của bạn đọc Báo Cần Thơ gửi tặng anh Nguyễn Văn Sáu, ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng.
Ảnh: Xuân Đào |