05/10/2009 - 21:41

Trao tiền từ thiện

(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng đến trao số tiền 1 triệu đồng của bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng, ở TP Hồ Chí Minh, gởi giúp đỡ Trần Thị Thùy Linh, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, (xem bài “Gia đình bà Châu rất cần sự giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-8-2009). Hoàn cảnh bà Châu rất thương tâm, con trai vừa qua đời hơn 1 năm, nay con gái bị suy thận mãn (cách một ngày phải lọc thận 1 lần, chi phí rất cao...). Hàng ngày, bà Châu phải đi thu mua phế liệu kiếm sống.

* Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao 1.784.000 đồng của ông Phạm Quốc Khanh, ở tỉnh Tiền Giang, gởi ủng hộ Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thuộc Hội Chữ thập TP Cần Thơ, (sau khi xem bài “Lá vàng tìm cội” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-7-2007). Hiện nay, Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thành phố đang nuôi dưỡng 68 cụ già neo đơn không nơi nương tựa.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng, TP Cần Thơ trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp đỡ cho Trần Thị Thùy Linh, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X.Đào. 

 Cán bộ Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi (thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ) nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ. Ảnh: X.Đào

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

* Báo Cần Thơ ngày 17-9-2009, đăng bài “Mẹ ơi hãy mua sách cho con đi học” nói về hoàn cảnh của bé Huỳnh Hoàng Minh Quyến (7 tuổi) ở Tổ 3, ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre phải bỏ học giữa chừng, chống chọi từng giờ, từng phút với đau nhức do khối u quái ác trên đầu. Gia đình nghèo, anh Huỳnh Quốc Thắng và chị Nguyễn Thanh Thủy sau thời gian đưa con đi trị bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM phải bồng con về nhà vì không còn tiền. Khối u trên đầu bé Quyến ngày càng lớn, sức khỏe của bé ngày càng xấu. Sau khi báo đăng, các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo Cần Thơ đã gửi tiền giúp đỡ gia đình 1.200.000 đồng. Số tiền này do bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng ở TPHCM gửi giúp 1.000.000 đồng; bé Tú, bé Vân ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gửi giúp 200.000 đồng để gia đình tiếp tục chạy chữa cho bé Quyến.

 Ông Nguyễn Hoàng Định, Phó Chủ tịch UBND xã Thành An, đại diện lãnh đạo địa phương trao số tiền 1.200.000 đồng của bạn đọc Báo Cần Thơ gửi giúp bé Quyến.
Ảnh: C.D.

Ngày 30-9-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến nhà và trao số tiền trên cho gia đình. Chị Nguyễn Thanh Thủy (mẹ bé) cảm động nhận số tiền trên và thông qua Báo Cần Thơ chị gửi lời cám ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị lúc ngặt nghèo. Chị Thủy cho biết, chị sẽ tiếp tục đưa bé Quyến trở lên TPHCM trị bệnh. Theo lời kể của chị Thủy, bác sĩ ở bệnh viện nói bệnh của bé Quyến phải điều trị bằng cách vào hóa chất kéo dài 18 tháng, mỗi tháng 2 lần. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa tiếp tục giúp đỡ gia đình để bé Quyến được điều trị lành bệnh và tiếp tục cắp sách đến trường.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết