27/09/2009 - 23:36

Trao tiền từ thiện

(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao phần quà, gồm: 30 kg gạo, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn và 1 kg bột ngọt, trị giá 300.000 đồng cho ông Huỳnh Ngọc Điệp, ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài: “Ba cuộc đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Gia đình ông Điệp rất khó khăn, bản thân bị bệnh ung thư phổi, vợ ông bệnh tai biến liệt một bên tay chân, đi đứng khó khăn...

Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao phần quà, gồm: 30 kg gạo, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn và 1 kg bột ngọt, trị giá 300.000 đồng cho bà Mai Thị Phích, ở khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Những mảnh đời bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-2-2009). Hàng ngày, bà Phích đi nhặt từng bao thuốc lá bán phế liệu nuôi người con bị bệnh tâm thần nằm liệt một chỗ... Bà Phích vừa qua đời cách đây 1 tuần nên chúng tôi trao phần quà trên cho con trai của bà là anh Lê Hoàng Cường (đang nuôi người anh ruột bị bệnh tâm thần).

Số quà trên của bà Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ.

* Ngày 19-9-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 500.000 đồng (trong đó, 200.000 đồng của bạn đọc Huỳnh Mỹ Hồng, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cần Thơ; 300.000 đồng của bạn đọc Lê Chí Phương Minh, 2A/36 La Sơn Phu Tử, Tây Lộc) gửi giúp gia đình anh Cứ và chị Phol (xem bài “Mong được giúp đỡ để trị bệnh cho con” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 14-1-2009). Do bệnh nặng, bé Như (con gái anh Cứ và chị Phol) đã mất gần 2 tháng nay.

Cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao quà của bạn đọc Báo Cần Thơ cho ông Huỳnh Ngọc Điệp, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền. 

Đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng trao quà của bạn đọc Báo Cần Thơ cho gia đình bà Mai Thị Phích, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X. ĐÀO 

 Vợ chồng anh Cứ ký nhận tiền do bạn đọc gởi tặng.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã nhiệt tình ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết