28/08/2009 - 20:03

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 22-8-2009, đại diện Báo Cần Thơ trao số tiền 300.000 đồng cho các hoàn cảnh thương tâm: bà Lê Thị Rẫy ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối”, trên Báo Cần Thơ ra ngày 5-2-2007); bà Nguyễn Thị A, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài “Một cụ bà khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-2-2008; ông Huỳnh Ngọc Điệp ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài: “Ba cuộc đời bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008), mỗi trường hợp 100.000 đồng. Số tiền trên của các bạn đọc Trần Văn Hiền, Nguyễn Thị Bích Châu, Trần Thị Bích Trân ở số 118, đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều gửi giúp. Đồng thời, đại diện Báo Cần Thơ cũng trao 15kg gạo cho 3 trường hợp trên, mỗi trường hợp 5kg. Số gạo trên của cô Trần Liêng Hương ở đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều gửi tặng.

Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ trao số tiền 300.000 đồng cho ông Huỳnh Ngọc Điệp ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài: “Ba cuộc đời bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Và trao 25kg gạo trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt cho gia đình Bùi Thị Bích Tuyền ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (xem bài: “Nỗi bất hạnh của 2 cô gái tâm thần”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-8-2008. Số tiền và số gạo trên là của cô Phạm Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng.

Vừa qua, gia đình ông Huỳnh Ngọc Ẩn ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều gởi tặng 400.000 đồng, 20kg gạo giúp gia đình bà Đỗ Thị Trường và bà Đỗ Thị Năm (xem bài: “Những mảnh đời cần trợ giúp” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-7-2008). Mỗi hoàn cảnh 200.000 đồng và 10kg gạo.

* Ngày 23-8-2009, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao số tiền 600.000 đồng của bà Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, gởi tặng 2 trường hợp (mỗi trường hợp 300.000 đồng), gồm: bà Nguyễn Thị Xây, ở ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (xem bài: “Nỗi đau của một gia đình” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 18-2-2008) và ông Nguyễn Văn Được (ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị bệnh tim (xem bài: “2 vợ chồng già bệnh tật, cô quạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 23-3-2008).

* Vừa qua, gia đình ông Huỳnh Ngọc Ẩn, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gởi tặng số tiền 300.000 đồng, 10 kg gạo giúp gia đình anh Triệu Ngân Giang (xem bài: “Tôi không muốn là người tàn phế” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 14-12-2007). Anh Giang hiện cư ngụ tại khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Hoàn cảnh anh Giang rất đáng thương: Anh bị tai nạn giao thông, nằm liệt gần 2 năm nay, mẹ anh vừa mất; con anh còn nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định. Mỗi ngày, anh Giang phải vô thuốc, cơ thể lở loét, vợ phải túc trực ngày đêm chăm sóc, không thể ra ngoài đi làm.

Trong dịp này, ông Lê Văn Long ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, gởi tặng số tiền 500.000 đồng và 10 kg gạo giúp bà Nguyễn Thị Xem trong bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-3-2008. Bà Xem đã 72 tuổi, ngày ngày vẫn lao lực kiếm sống bằng nghề hái rau dại bán và nuôi chồng đã 85 tuổi, bệnh nặng. Bản thân bà sức khỏe rất yếu nhưng vẫn cố gắng bươn chải mưu sinh. Bà Xem đang ngụ trong dãy nhà tình thương ở hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 Bà Rẫy nhận tiền bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp.

 Bà A ký tên nhận tiền bạn đọc gởi tặng. 

Gia đình Bích Tuyền với số gạo và tiền của bạn đọc gửi tặng. 

Ông Điệp gửi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ. Ảnh: T.HẰNG 

 Vợ chồng ông Được gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. 

Vợ chồng bà Xây nhận tiền của nhà hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.V 

 Bà Nguyễn Thị Xem gởi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà trong thời gian qua. 

 Vợ con anh Triệu Ngân Giang vui mừng nhận quà của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh K.C 

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết