14/08/2009 - 21:27

Trao tiền từ thiện

(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ và cán bộ địa phương vừa đến trao số tiền 1 triệu đồng của bạn đọc Mẫn Nguyễn gởi ủng hộ (500.000 đồng/người) cho hai bà: Huỳnh Thị Nhật, 85 tuổi và bà Huỳnh Thị Ký, 69 tuổi, cùng ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Hai người già cô đơn vất vả, mưu sinh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-4-2009). Cuộc sống của hai bà cụ rất đáng thương. Chồng chết sớm, không có con, hàng ngày phải tần tảo sớm hôm nhặt từng nhánh củi trôi sông mang lên phơi khô bán và ra đồng mót lúa bán kiếm tiền nuôi bản thân...

w Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao số tiền 200.000 đồng cho hai cháu Bùi Công Lý, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Hai anh em bị tâm thần và bé trai 5 tuổi bị vẹo khớp gối cần giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-7-2009) và cháu Hứa Thị Diễm Trang (14 tuổi, học sinh lớp 6A6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) bị bệnh ung thư máu, (mỗi trường hợp 100.000 đồng). Trong quá trình điều trị bệnh, Trang phát sinh thêm bệnh đau mắt, gia đình Trang đang gặp nhiều khó khăn (xem bài: “Mong hết bệnh để tiếp tục đi học”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 7-6-2009). Số tiền trên của bạn đọc Hà Hữu Hạnh, ngụ đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều gởi ủng hộ.

 Cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho bà Huỳnh Thị Ký, ở ấp Trường Khương A.

Cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho bà Huỳnh Thị Nhật, ở ấp Trường Khương A.  

Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho anh Bùi Hoàng Phong (cha của cháu Bùi Công Lý) ở xã Trường Long, huyện Phong Điền. 

 Cháu Hứa Thị Diễm Trang, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng vui mừng khi nhận được tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết