23/07/2009 - 20:41

Trao tiền từ thiện

Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 1.600.000 đồng của ông Phạm Quốc Khanh, Việt kiều Úc, gởi giúp Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa của Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, (Báo Cần Thơ có đăng bài “Lá vàng tìm cội” trên số báo ra ngày 12-7-2007). Hiện tại Nhà Nuôi dưỡng đang cưu mang 68 cụ không nơi nương tựa, hoàn cảnh rất đáng thương. Bác sĩ Phan Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Nhà Nuôi dưỡng, thay mặt các cụ cảm ơn tấm lòng nhân hậu của độc giả Báo Cần Thơ đã giúp đỡ Nhà Nuôi dưỡng trong thời gian qua. Ông Sơn cũng mong tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ khác để có điều kiện chăm lo cho các cụ được tốt hơn.

Cũng trong dịp này, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến trao số tiền 100.000 đồng của ông Trần Văn Dương, nhân viên Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ và 100.000 đồng của ông Hà Hữu Thanh ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gởi giúp em La Việt Tiến trong bài: “Con muốn khỏe để đi học” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-5-2008. Em Tiến đang sống cùng gia đình ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, hoàn cảnh rất đáng thương. Em bị bệnh viêm gan siêu vi B hơn 6 năm nay, cơ thể ngày càng gầy mòn vì bệnh tật hành hạ. Cha em làm nghề mua ve chai, mẹ bị bệnh tâm thần, nhà rất nghèo nên không có điều kiện chữa bệnh cho con.

* Ngày 16-7-2009, đại diện Báo Cần Thơ và chính quyền địa phương đã đến trao số tiền 100 USD của chị Lâm Tuyết Dung, Việt kiều Mỹ và 300.000 đồng của chú Tư, bé Tú, bé Vân ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho gia đình anh Thạch Vắng (xem bài “Anh Thạch Vắng cần sự giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 8-7-2009). Những ngày qua, do bệnh nặng anh Vắng đã qua đời.

Thông qua Báo Cần Thơ, gia đình anh Thạch Vắng gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ cho gia đình.

* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao 50 kg gạo của một bạn đọc Báo Cần Thơ giúp đỡ cho các hoàn cảnh sau đây (mỗi người 10kg gạo): bà Lang (xem bài “Vợ chồng bà Lang mong có được căn nhà lành lặn” đăng trên Báo Cần Thơ ngày số ra 28-5-2008); bà Lê Thị Ngọc (xem bài “Hãy giúp đỡ gia đình bà Ngọc qua cơn hoạn nạn” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-11-2008); bà Lương Thị Tuyết (xem bài “Những mảnh đời khốn khó” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 19-2-2009); anh Ngân Giang (xem bài “Tôi không muốn là người tàn phế” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-12-2007); bà Năm Kuôl (xem bài “Bà Năm Kuôl cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-6-2008).

Đại diện UBND phường Hưng Phú trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp em La Việt Tiến. 

Bác sĩ Phan Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, gởi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ Nhà Nuôi dưỡng trong thời gian qua. Ảnh: KIỀU CHINH 

Anh Thạch Ngọc, cán bộ xã Tân Mỹ, trao tiền bạn đọc cho chị Thạch Thị Đinh vợ của anh Thạch Vắng.  

Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa dành cho những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết