12/07/2009 - 20:41

Trao tiền từ thiện

Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 200.000 đồng của bà Phạm Thị Kim Chi ở TP Hồ Chí Minh gởi giúp bà Nguyễn Thị Bé, nhân vật trong bài viết “Giúp bà Bé qua cơn ngặt nghèo” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 3-12-2007. Bà Bé ở ấp Long Hòa 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sống trong cảnh nghèo, đang bệnh tật, cha vừa mất.

Trong dịp này, bà Kim Chi cũng gởi giúp bà Nguyễn Thị Xem (trong bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-3-2008) 200.000 đồng. Bà Xem đã 73 tuổi, ngày ngày vẫn lao lực kiếm sống bằng nghề hái rau dại bán và nuôi chồng đã 85 tuổi, bản thân bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu nhưng vẫn cố gắng bươn chải mưu sinh, hiện bà cư ngụ trong dãy nhà tình thương tại hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

* Ngày 9- 7 - 2009, đại diện Báo Cần Thơ và cán bộ Dự án Bình Minh đã chuyển phần quà của bạn đọc Ngọc Nhiệm (ở đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều) cho hai chị em Trần Thị Thanh Trúc và Trần Thị Tú Trinh – nhân vật trong bài viết “... Như đờn đứt dây” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 29 – 6 – 2009. Phần quà gồm: 150.000 đồng, một số quần áo, 1kg đường và 1 hộp sữa. Thông qua Báo Cần Thơ, gia đình em Trúc gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc.

TÒA SOẠN BCT

Bà Nguyễn Thị Xem đang ký nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: KIỀU CHINH

Bà Nguyễn Thị Bé xúc động nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: KIỀU CHINH

Cán bộ Dự án Bình Minh trao quà của bạn đọc cho chị em Trúc. Ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết