(CT) Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao số tiền 2.000.000 đồng của hai bác Pháp Đức- Hoa Minh, Việt kiều Canada gởi giúp 5 hoàn cảnh thương tâm đã đăng trên Báo Cần Thơ (mỗi hoàn cảnh 400.000 đồng), gồm các trường hợp sau:
Gia đình bà Hồ Thị Đỗ, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, xem bài “Xin hãy giúp gia đình bà Đỗ vượt qua khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-3-2009. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn, chồng bị bệnh qua đời chưa tròn 1 năm thì con trai của bà tên Nguyễn Hiếu Nghĩa bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ 2 năm nay; Bà Huỳnh Thị Nhật và bà Huỳnh Thị Ký, ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền (mỗi bà 200.000 đồng) xem bài “Hai người già cô đơn vất vả, mưu sinh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-4-2009. Cuộc sống của hai bà cụ rất đáng thương. Chồng chết sớm, không có con, hằng ngày phải tần tảo sớm hôm nhặt từng nhánh củi trôi sông mang lên phơi khô bán và ra đồng mót lúa bán kiếm tiền nuôi bản thân; Anh Lê Văn Nghĩa, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, xem bài “Hãy giúp anh Nghĩa vượt qua bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-5-2009. Anh Nghĩa mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống một mình trong căn chòi rách nát hun hút phía sau vườn, bản thân bị bệnh tâm thần, ban ngày thì ở ngoài vườn hái trái cây sống qua ngày, ban đêm thì lặn hụp dưới sông không chịu lên; Gia đình anh Lý Quốc Nam, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (xem bài “Gia đình anh Nam rất cần được sự giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-5-2009).
* Ngày 23-6-2009, ông Huỳnh Ngọc Ẩn, đại diện gia đình anh Pha - chị Loan ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, đến thăm và tặng bà Nguyễn Thị Xem (xem bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật”, đăng trên Báo Cần Thơ ngày 5-3-2008) 500.000 đồng. Bà Xem đã 73 tuổi, ngày ngày vẫn lao lực kiếm sống bằng nghề hái rau dại bán và nuôi chồng đã 85 tuổi, bệnh nặng. Bản thân bà sức khỏe rất yếu nhưng vẫn cố gắng bươn chải mưu sinh. Bà Xem ở trong dãy nhà tình thương ở hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Cũng trong dịp này, gia đình anh Pha chị Loan gởi giúp anh Triệu Ngân Giang 1.000.000 đồng (xem bài “Tôi không muốn là người tàn phế” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 12-12-2007). Anh Giang hiện đang cư ngụ tại hẻm 69/39/6 đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoàn cảnh rất đáng thương. Anh Giang bị tai nạn lao động, nằm liệt một chỗ, con còn nhỏ, vợ không có việc làm ổn định.
Tòa soạn chân thành cảm ơn gia đình anh Pha chị Loan và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa đối với các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Tòa soạn BCT
|

|
|
Chị Thị Bích (vợ anh Lý Quốc Nam) gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh:NG.B |
|

|
|
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, đại diện gia đình anh Pha chị Loan (bên phải) trao tiền cho vợ anh Triệu Ngân Giang. Ảnh: KIỀU CHINH |
|

|
|
Bà Nguyễn Thị Xem vui mừng nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: KIỀU CHINH |
|

|
|
Cán bộ ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp anh Lê Văn Nghĩa. Ảnh: K.XUÂN |
|

|
|
Cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp gia đình bà Hồ Thị Đỗ. Ảnh: K.XUÂN |
|

|
|
Đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao 200.000 đồng của hai bác Pháp Đức Hoa Minh (Việt kiều Canada) gởi hỗ trợ bà Huỳnh Thị Ký. Ảnh: K.XUÂN |
|

|
|
Đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao 200.000 đồng của hai bác Pháp Đức Hoa Minh (Việt kiều Canada) gởi hỗ trợ bà Huỳnh Thị Nhật. Ảnh: K.XUÂN |