26/06/2009 - 21:25

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 22-6-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 2.000.000 đồng cho 5 hoàn cảnh thương tâm (mỗi trường hợp 400.000 đồng), gồm: Bà Dư Thị Mỹ Chi, công nhân vệ sinh thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ, đã nhiều lần bị tai nạn lao động, có con trai bị bệnh hiểm nghèo (nhân vật trong bài “Thân cò khốn khó”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 6-4-2009). Hiện nay, bà Dư Thị Mỹ Chi đã đi làm trở lại, tuy nhiên, phần tiền thuốc để chữa trị cho con trai thì bà Chi vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm; Bà Lê Thị Rẫy ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007); Bà Nguyễn Thị A, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài “Một cụ bà khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-2-2008); Gia đình bà Đỗ Thị Nô ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ (xem bài: “Chồng tâm thần, vợ bại liệt...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 27-4-2009); Ông Nguyễn Văn Khỏe ở rạch Búng Xáng, khu vực II, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, xem bài “Tôi chỉ mong có vốn để đi bán vé số”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 27-5-2009. Ông Nguyễn Văn Khỏe gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Ông Khỏe cho biết sẽ dùng số tiền trên mua vé số bán. Số tiền trên của hai bác Pháp Đức và Hoa Minh, Việt kiều Canada gởi tặng.

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Bà Rẫy cảm ơn bạn đọc. Ảnh: T.Hằng

Ông Nguyễn Văn Khỏe ký nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Bà Nguyễn Thị A xúc động nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: T.Hằng

Bà Chi ký tên, nhận tiền của nhà hảo tâm do Báo Cần Thơ chuyển giao. Ảnh: M.Nguyệt

Gia đình bà Nô với số tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: T.Hằng


Chia sẻ bài viết