23/06/2009 - 20:23

Trao tiền từ thiện

Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 2.000.000 đồng của hai bác Pháp Đức-Hoa Minh, Việt kiều Canada, gởi giúp 5 hoàn cảnh thương tâm (mỗi hoàn cảnh 400.000 đồng), gồm các trường hợp sau:

Bà Nguyễn Thị Xem trong bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-3-2008. Bà Xem đã 72 tuổi, ngày ngày vẫn lao lực kiếm sống bằng nghề hái rau dại bán và nuôi chồng đã 85 tuổi, bệnh nặng. Bản thân bà sức khỏe rất yếu nhưng vẫn cố gắng bươn chải mưu sinh. Bà Xem đang ngụ trong dãy nhà tình thương ở hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Em Nguyễn Thị Cẩm Tiên trong bài “Nghèo, vất vả vẫn học giỏi” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 23-3-2009. Cẩm Tiên hiện là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học An Phú, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Mấy năm qua, Tiên là tấm gương vượt khó tiêu biểu của trường. Ngoài giờ học, Tiên còn biết kiếm tiền phụ giúp cha mẹ bằng công việc chằm nón, bán hàng... Không chỉ học giỏi, Tiên còn là con ngoan, hết mực hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng Tiên luôn có nghị lực vươn lên để tạo dựng tương lai tốt hơn cho mình.

Bà Trần Thị Tím trong bài: “Một góc đời hẩm hiu” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 20-10-2008. Bà Tím ở tổ 46, khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Gia đình bà Tím rất nghèo, bản thân bà tuổi cao, sức yếu, con gái út bệnh nặng, những thành viên khác nay đau mai yếu, không việc làm ổn định nên cảnh nhà luôn túng thiếu.

Chị Phạm Thị Kim Hà trong bài “Chị Hà cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-4-2009. Chị Hà bị khối u trực tràng bắt đầu di căn qua gan, nhà nghèo, chồng chị hằng ngày đi làm thuê kiếm tiền trị bệnh cho chị và nuôi 2 đứa con nhỏ.

Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên sinh viên Sư phạm Hóa khóa 32, Trường Đại học Cần Thơ. Tiên mồ côi cả cha lẫn mẹ, em vừa học, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học và cuộc sống nhưng em vẫn học rất giỏi.

Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 200.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Anh Tấn ở khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, (xem bài “Hãy giúp một gia đình khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-6-2009). Số tiền này của bạn đọc Nguyễn Thị Bé Tư ở đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều gửi tặng. Sau khi Báo Cần Thơ đăng bài viết về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Anh Tấn, chú Ba Đại ở đường Trương Định, quận Ninh Kiều đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và gửi tặng 100.000 đồng cho gia đình anh Tấn.

Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 100.000 đồng của tập thể giáo viên và học sinh Trường PTTH Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ gởi giúp gia đình anh Phạm Trường Sơn, ở ấp Long Trường, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (xem bài “Chúng con không muốn bỏ học!” đăng trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 12-2-2009). Hoàn cảnh của anh Sơn đang rất khó khăn: Vợ bị bệnh tâm thần, cha ruột già yếu, 2 đứa con còn nhỏ, bản thân anh bị bệnh thận 6 năm nay nhưng không có tiền chạy chữa.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Đại diện Trường Tiểu học An Phú trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp bé Cẩm Tiên. 

Bà Nguyễn Thị Xem vui mừng nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng.

Đại diện UBND phường Hưng Phú trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp bà Trần Thị Tím. Ảnh: KIỀU CHINH

Chị Hà và mẹ chồng chị gởi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ.

Em Mỹ Tiên ký nhận tiền bạn đọc gởi giúp.
 Ảnh: N.YẾN

Gia đình anh Tấn nhận tiền bạn đọc gửi tặng. Ảnh: T.HẰNG

Mẹ vợ anh Phạm Trường Sơn gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ.
Ảnh: NG.B


Chia sẻ bài viết