(CT)- Ngày 5-9-2008, đại diện Báo Cần Thơ đến Bệnh viện 121 thăm hỏi sức khỏe và trao 3.000.000 đồng cho gia đình cháu Tô Thanh Phương - nạn nhân vụ cháy bồn xăng, nổ hố ga ở Cửa hàng xăng dầu số 35, quận Ninh Kiều. Số tiền này của bạn đọc Nguyễn Hoài Quân, ở đường Võ Thị Sáu, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh gửi tặng, sau khi xem bài “Em muốn viết được tên mình”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 28-8-2008.
 |
|
Gia đình cháu Tô Thanh Phương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc. |
Bà Phạm Kim Hoàng (mẹ cháu Phương) cho biết: Các y bác sĩ của Bệnh viện đã mổ xếp xương ở cánh tay bị thương, cháu Phương đã ăn được vài muỗng cơm. Chân trái của cháu đã cử động được còn chân phải thì chưa.
 |
|
Chị Hương xúc động khi nhận tiền của bạn đọc giúp đỡ. |
* Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đến trao số tiền 200.000 đồng của bạn đọc Phạm Văn Quy, ngụ ở đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều giúp đỡ cho hoàn cảnh chị Lý Thị Hồng Hương trong bài “Gia đình nghèo với nỗi đau bệnh tật” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-8-2008.
* Ngày 4-9-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 1.000.000 đồng cho gia đình cháu Phạm Hoàng Phúc, ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (xem bài: “Bệnh tim đang hành hạ bé Hoàng Phúc!”, đăng trên Báo Cần Thơ điện tử, ngày 17-6-2008). Từ nhỏ, Hoàng Phúc đã bị bệnh tim bẩm sinh, do gia cảnh khó khăn, không có khả năng mổ tim, chỉ uống thuốc qua cơn đau.
 |
|
Hoàng Phúc và bà ngoại vui mừng nhận tiền của bạn đọc trao tặng. |
Số tiền này do bạn đọc: Võ Ngọc Cường, cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 tại TP Cần Thơ gởi tặng để hỗ trợ phần nào chi phí điều trị bệnh cho cháu Hoàng Phúc.
Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần thời gian qua đã tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT