10/08/2008 - 20:38

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 4-8-2008, đại diện báo Cần Thơ đã trao số tiền 100.000 đồng của bạn đọc Huỳnh Mỹ Hồng, Ngân hàng Công thương Cần Thơ cho anh Huỳnh Văn Một, con ông Huỳnh Văn Mực, trong bài viết “Một gia đình, ba người bệnh ngặt nghèo” đăng trên báo Cần Thơ số ra ngày 26-02-2008. Sau khi Báo Cần Thơ có đăng bài “Hai bà cháu bệnh tật, khốn khó” số ra ngày 11-7-2008, đã có một nhóm bạn đọc Báo Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà gồm bánh và sữa cùng 1.000.000 đồng để bà cháu Võ Thị Huyền, ngụ ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vượt qua cơn khốn khó.

Ngày 2-8-2008, đại diện Báo Cần Thơ đến trao 700.000 đồng cho cháu Huyền. Số tiền trên của: một bạn đọc Báo Cần Thơ gửi tặng 100.000 đồng; bà Phạm Thị Kim Chi, ngụ phường Tân Quy, quận Tân Phú, TPHCM gửi tặng 500.000 đồng; ông Tạ Chương, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gửi tặng 100.000 đồng. Cùng ngày, đại diện báo Cần Thơ cũng trao 150.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Phượng, em Nguyễn Nhật Hào, ở ấp Long Hòa A2 và Đỗ Hoàng Khương, ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (xem bài “Những đứa trẻ bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 12-11-2007). Số tiền này do bạn đọc Phạm Ngọc Hiếu, phường Ba Láng, quận Cái Răng gởi tặng.

Trước đó, ngày 31-7-2008, Đại diện Báo Cần Thơ đã trao cho 2 gia đình, mỗi gia đình 500.000 đồng. Đó là: bà Nguyễn Thị A (bà Hai) ở ấp Thị Tứ (nay là ấp Nhơn Phú 1), xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền hơn 80 tuổi, sống quạnh hiu (xem bài “Một bà cụ khốn khó” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 4-2-2008); ông Trương Văn Bồi ở ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền bị nhiều chứng bệnh, gia đình khó khăn (xem bài “Tấm lòng của người cha” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 18-7-2008). Số tiền này của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi ở đường Nguyễn Súng, phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi tặng. Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao 100.000 đồng đến bà Lê Thị Rẫy ở ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã hơn 80 tuổi, sống một mình (xem bài “Bà Lê Thị Rẫy một mình với bóng tối!” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 5-2-2007). Số tiền này của bạn đọc Dũng và Nghĩa, Việt kiều Mỹ gởi tặng.

Tòa soạn BCT

Anh Huỳnh Văn Một nhận tiền của bạn đọc gởi tặng.

Ông Cao Việt Hùng, Trưởng ấp Phú Xuân trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi cho gia đình cháu Võ Thị Huyền

Chị Võ Thị Kim Phượng, cán bộ dân số xã Long Thạnh đang ký tên nhận tiền của bạn đọc gởi tặng chị Nguyễn Thị Phượng, em Nguyễn Nhật Hào và Đỗ Hoàng Khương.

Bà Nguyễn Thị A (bà Hai) vui mừng khi nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Ông Trương Văn Bồi và con trai ông gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc đã gởi tiền giúp đỡ.

Chia sẻ bài viết