11/04/2008 - 21:56

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 10-4-2008, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao số tiền 920.000 đồng cho gia đình em Lâm Kiều Yến, ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Em Yến bị hở van tim và hiện bệnh đang trở nặng, gia đình quá nghèo, không có tiền điều trị (xem bài “Kiều Yến với trái tim đang cầu cứu”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 1-4-2008). Số tiền trên do bạn đọc: Tập thể cán bộ, công nhân viên, công nhân Công ty Dầu thực vật Cái Lân TP Cần Thơ (720.000 đồng); cô Lan, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều (200.000 đồng) gởi tặng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Việt kiều Mỹ, thông qua Báo Cần Thơ gởi 4 triệu đồng giúp cháu Bùi Thị Thắm, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng mắc chứng bệnh hiểm nghèo (xem bài “Xin giúp Bé Thắm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 10-1-2008).

* Sau khi đọc bài “Những đứa trẻ khát tình thương”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 17-1-2008, ông Nguyễn Văn Phú (Việt kiều Mỹ) gởi 3.000.000 đồng tặng cho 3 cháu có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đó là Nguyễn Thị Bích Ngọc (ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn); Nguyễn Hoàng Em (ở Mái Ấm Thiên Ân) và Huỳnh Văn Y (ở lớp học tình thương thuộc Cơ sở bảo trợ Thiên Ân, phường Long Hòa, quận Bình Thủy). Mỗi cháu được nhận 1 triệu đồng do đại diện Báo Cần Thơ trao.

Trước đó, ngày 8-4-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 500.000 đồng của bạn đọc Lê Thị Khánh Ngọc ở đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ gởi tặng ông Trần Văn Thum ở ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ (xem bài “Ba cuộc đời bất hạnh” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 30-1-2008). Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao cho bà Hoàng Thị Hai (xem bài “Tuổi già, cô đơn và bệnh tật”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 2-3-2008) và gia đình ông Lý Chinh ở huyện Cờ Đỏ (xem bài “2 vợ chồng bệnh tật, khốn khổ”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 6-3-2008) mỗi trường hợp 100.000 đồng. Số tiền này của một bạn đọc ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ gởi tặng.

Kiều Yến và mẹ cảm động khi nhận số tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Ông Bùi Văn Hai cùng cháu nội là Bùi Thị Thắm rất vui mừng nhận được tiền của ông Nguyễn Văn Phú (Việt kiều Mỹ) gởi ủng hộ. Ảnh: X.ĐÀO 

 Anh Nguyễn Văn Hùng và con gái là cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận tiền của bạn đọc trao tặng. Ảnh: PHI YẾN

Cô Đào Thị Hưởng và cháu Nguyễn Hoàng Em gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Nguyễn Văn Phú. Ảnh: THU HẰNG

 Anh Trần Ngọc Kỷ và mẹ gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã gửi tiền giúp đỡ gia đình anh. Ảnh: BÍCH ANH 

Cô Phạm Thị Oanh, phụ trách lớp học tình thương chia vui cùng mẹ con cháu Huỳnh Văn Y khi nhận được tiền hỗ trợ của bạn đọc. Ảnh: THÙY TRANG 

 Bà Nguyễn Thị Bé Hai (vợ ông Trần Văn Thum) và mẹ bà nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: BÍCH ANH

Bà Hoàng Thị Hai nhận tiền bạc đọc gởi tặng. Ảnh: BÍCH ANH

 Bà Đào Thị Xà Ril (vợ ông Lý Chinh) vui mừng ký nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: BÍCH ANH
Ngày 5-4-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 350.000 đồng đến gia đình anh Trần Ngọc Kỷ ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (xem bài “Một nhà, hai người bệnh tật”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 12-3-2008). Số tiền này của: Một bạn đọc ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ: 100.000 đồng; nhóm bạn đọc Vui-Thiện-Phú-Tài ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: 250.000 đồng gởi tặng. Trước đó không lâu, một bạn đọc đã gởi cho anh Kỷ 790.750 đồng.

Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa đã giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm được đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết