14/02/2008 - 23:10

Trao tiền từ thiện

Ngày 13-2-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 1.400.000 đồng đến gia đình chị Danh Thị Tươi ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (xem bài “Một gia đình khốn khó cần cứu giúp!”, đăng trên Báo Cần Thơ ngày 17-1-2008). Số tiền này của một bạn đọc ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (1 triệu đồng) và Phạm Quốc Khanh ở TP Cần Thơ (400.000 đồng) gởi tặng. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do căn bệnh ung thư trở nặng chị Tươi đã qua đời.

Vợ chồng ông Nguyễn Tứ Hải vui mừng khi nhận được tiền của bạn đọc gởi tặng.

Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đến nhà gia đình ông Nguyễn Tứ Hải và bà Võ Thị Thìn ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng trao số tiền 200.000 đồng. Số tiền này của bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Lan, ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn gởi tặng, sau khi đọc bài “Những số phận hẩm hiu” (đăng trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 22-10-2007).

Gia đình bà Nguyễn Thị Ớt gởi lời cảm ơn đến các bạn đọc đã nhiệt tình ủng hộ gia đình bà trong hoàn cảnh khốn khó.

Trong ngày 13-2-2008, Báo Cần Thơ đã đến trao 200.000 đồng của bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hương, ngụ đường 3-2, quận Ninh Kiều ủng hộ bà Nguyễn Thị Ớt, ngụ khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng. (Bài: “Hãy cứu giúp những hoàn cảnh khốn khó”, đăng trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 29-11-2007).

 

Ông Hồ Văn Nhiều đang ký tên nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ tặng.

Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 300.000 đồng của anh Trần Nam Hoàn ở số 2/5A Lê Lai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và số tiền 100.000 đồng của một bạn đọc ở Cần Thơ (không ghi tên) gởi giúp ông Hồ Văn Nhiều trong bài “Đơn thân nuôi con bệnh tật”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-1-2008. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Việt kiều Mỹ, cũng đã đến tận nhà thăm và tặng ông Nhiều 1,5 triệu đồng. Ông Nhiều đang cư ngụ tại tổ 52, khu vực 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, hoàn cảnh rất đáng thương. Những năm qua, ông phải làm lụng vất vả để nuôi con trai bị bệnh bại não. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, con ông Nhiều vừa qua đời vì sức khỏe quá yếu. Bản thân ông Nhiều đang mang bệnh trong người, tuổi lại cao.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BÁO CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết