 |
|
Ông Nguyễn Văn Thuận (cha của em Nguyễn Chí Hiền, (bên phải) nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: BÍCH ANH. |
(CT)- Ngày 16-1-2008, đại diện Báo Cần Thơ đến trao số tiền 100.000 đồng đến gia đình em Nguyễn Chí Hiền ở xã Tân Hưng, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bị tai nạn giao thông, gia đình khó khăn. Số tiền này của bạn đọc Vũ Ngọc Oanh ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ gởi tặng, sau khi đọc bài “Tính mạng Nguyễn Chí Hiền như chỉ mành treo chuông” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 25-12-2007.
Trước đó, một Việt kiều cũng đã gởi cho em Trần Thị Nhã Trân ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang bị bệnh suy thận mãn (bài “Hãy cho Nhã Trân một tia hy vọng!” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 13-11-2007) 100 USD.
Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa đã ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm được đăng trên Báo Cần Thơ.
 |
|
Bà Võ Thị Kim Cúc, mẹ anh Giang, đang ký tên nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ trao tặng. Ảnh: KIỀU CHINH. |
* Ngày 17-1-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 100.000 đồng của anh Nguyễn Đăng Hộ và 50.000 đồng của chị Huỳnh Thị Hồng Đào cùng làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, gởi giúp anh Triệu Ngân Giang, sau khi đọc bài “Tôi không muốn là người tàn phế” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 12-12-2007. Anh Giang hiện đang cư ngụ tại số 69/39/6 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Anh bị tai nạn lao động, nằm liệt một chỗ, vợ không có việc làm ổn định. Anh còn mẹ già, con nhỏ, không biết bấu víu vào đâu để sinh sống.
Cùng ngày, Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 200.000 đồng của bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Lan ở Bình Hưng, Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ gởi giúp chị Hồ Thị Xíu trong bài viết: “Tôi muốn sống để nuôi má”, đăng trên Báo Cần Thơ ngày 26-10-2007.
 |
|
Anh Hồ Ngọc Thơ, đại diện gia đình chị Hồ Thị Xíu, nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ. Ảnh: QUỐC KHÁNH |
Quê chị Xíu ở ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù lao Dung, Sóc Trăng. 4 năm nay chị Xíu phải chịu những cơn đau nhức hành hạ nhưng không có tiền chạy thuốc. Bác sĩ chẩn đoán chị bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, co thắt đại tràng, sỏi thận, thận có nước... Nhà chị Xíu rất nghèo, chị là lao động chính nuôi mẹ già, anh trai bị bệnh thần kinh và đứa cháu mồ côi. Từ ngày chị đổ bệnh, cảnh nhà càng thêm bi đát.
Chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT