13/04/2007 - 12:51

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 15-11-2007, đại diện Bao Cần Thơ đã trao số tiền 1 triệu đồng đến anh Trần Công Quang ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Số tiền này của bạn đọc ĐH ở TP Cần Thơ gởi tặng, sau khi đọc bài “Hãy giúp những mảnh đời đáng thương” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 30-8-2007.

* Ngày 16-11-2007, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 1.000.000 đồng của bạn đọc ĐH ở TP Cần Thơ gởi tặng cho gia đình ông Nguyễn Tứ Hải và bà Võ Thị Thìn ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng. (Sau khi đọc bài “Những số phận hẩm hiu” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 22-10-2007.). Bạn đọc này còn gửi tặng 1.000.000 đồng cho gia đình ông Nguyễn Thế Hằng, ở đường Hùng Vương, phường Thới Bình, (Báo Cần Thơ đăng bài: Tuổi xế chiều, bệnh tật và nước mắt , ra ngày 14-9-2007). Ông Nguyễn Thế Hằng đã mất vào ngày 31-10-2007. Gia đình rất khó khăn, nhờ trại hòm ở phường Cái Khế hỗ trợ hòm để mai táng. Sau tang ma, gia đình ông Hằng còn thiếu nợ 2.000.000 đồng. Hiện bà Mận (vợ ông Hằng), bị bệnh bướu cổ, không làm được việc nặng phải nuôi một đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.



Anh Trần Công Quang vui mừng khi nhận tiền của bạn đọc gởi tặng. Ảnh: B.A  

 Gia đình ông Nguyễn Tứ Hải gửi lời cám ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ ông.

Bà Bùi Thị Mận (vợ của ông Nguyễn Thế Hằng) rất cảm động khi nhận tiền của bạn đọc giúp đỡ. Ảnh: M.H  

Xin chân thành cám ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ những “Hoàn cảnh thương tâm” của Báo Cần Thơ và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết