05/11/2011 - 11:01

Myanmar - Việt Nam

Trận phân ngôi đầu bảng

 Đội trưởng Thành Lương luôn  là niềm cảm hứng cho đồng đội. Ảnh: S.H

Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ tối nay 5-11, trên sân Lebak Bulus. Nếu thắng trận này, U-23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đứng vị trí đầu bảng.

Tính từ năm 1995 tới nay, trong 7 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức cấp đội tuyển và U-23, Việt Nam thắng 5 và chỉ để thua 2 trận trước Myanmar. Đáng nhớ nhất là ở SEA Games 1995, dấu mốc hòa nhập trở lại khu vực của bóng đá Việt Nam, Trần Minh Chiến đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Myanmar, đưa đội nhà vào đá trận chung kết với Thái Lan. Tại giải đấu giao hữu VFF Cúp chuẩn bị cho SEA Games mới đây, các học trò của HLV Franko Goetz đã đè bẹp U-23 Myanmar đến 5 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, thống kê trên chỉ là những con số. Bước vào trận đấu tối nay, U-23 Việt Nam không hẳn đã làm người hâm mộ yên tâm, sau những gì họ thể hiện trong trận ra quân gặp Philippines. Làm chủ thế trận nhưng khâu dứt điểm của U-23 Việt Nam lại quá kém. Hàng loạt cơ hội ghi bàn đã bị bỏ lỡ đáng tiếc... Thiếu vắng Long Giang, hàng phòng ngự cũng trở nên lỏng lẻo thiếu tập trung, để nhiều khoảng trống. Dù lội ngược dòng đánh bại Philippines 3-1 nhưng các bàn thắng lại không đến từ những pha dàn xếp, mà do có phần may mắn hoặc nỗ lực cá nhân.

Myanmar đã có trận ra mắt ấn tượng trước U-23 Lào. Chỉ chơi với 10 người trên sân từ phút thứ 15 do Lwin Nya Ma bị thẻ đỏ rời sân, nhưng các cầu thủ của HLV Stefan Hansson với nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi dũng mãnh, chặt chẽ đã thắng Lào với tỷ số 3-2.

Nếu cứ đá bóng như trong trận gặp Philippines, U-23 Việt Nam sẽ phải trả giá.

Trước khi diễn ra trận Việt Nam - Myanmar, hai đội bóng bị coi là yếu nhất bảng B Brunei và Đông Timor sẽ gặp nhau vào lúc 16 giờ.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết