08/09/2013 - 21:03

Tối nhiều hơn sáng

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương có một nhận xét rất thẳng thắn về bóng đá Việt Nam sau 13 năm làm chuyên nghiệp: "Mùa bóng này là tổng hợp nhiều nhất những hạn chế của tất cả các mùa giải qua và bộc lộ một cách rõ nhất. Do tác động của tình hình kinh tế khó khăn, công tác tổ chức và điều hành còn nhiều tồn tại. Nguyên nhân sâu xa do VFF không có định hướng và không hội tụ những nhân vật có đủ tâm, đủ tầm làm bóng đá".

 XMXT Sài Gòn bỏ giải là một vết đen ở mùa giải 2013. 

Đánh giá của ông Xương rất chuẩn xác khi mùa giải thứ hai do VPF tổ chức không diễn ra suôn sẻ. Trước hết, tiền bạc là một vấn đề gây đau đầu cho các nhà tổ chức từ khi bóng chưa lăn. Mùa đầu, gói hỗ trợ bản quyền truyền hình có tên Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam do 10 đơn vị chung tay với con số 50 tỉ đồng. Số tiền này giúp cho VPF hoạt động rất trơn tru và gây nhiều tiếng vang từ công tác tổ chức đến chi phí cho các thành phần làm nhiệm vụ của Ban giám đốc, giám sát, trọng tài… Nhưng mùa này, VPF chỉ thu có 15 tỉ đồng của các ông bầu trong chính VPF chi đổi sóng quảng cáo. Vì thế, rất nhiều chi phí cho lực lượng tổ chức, công vụ hay tiền thưởng cho các CLB đều bị cắt giảm và thậm chí, các đội bóng phải đóng phí 500 triệu đồng tham gia giải.

VPF đã rất nỗ lực nhưng mọi sự nhiều lúc không còn trong tầm kiểm soát. Họ buộc phải thắt lưng buộc bụng để duy trì tổ chức giải. Rồi liên tiếp xảy ra các sự cố bất ngờ. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đơn độc khi ông nhận thêm ghế Chủ tịch HĐQT Kienlongbank -tài trợ chính cho Kiên Giang. Bầu Thắng ra sức thanh minh thay vì hứa hẹn khắc phục hoặc thay đổi, càng làm cho sự công kích gia tăng, dù ông vẫn tình ngay lý gian. Kể từ đấy, ông Chủ tịch VPF im lặng và mất tăm, không ai còn thấy chút dấu ấn nào nữa.

Quả bóng mùa giải 2013 đã ngừng lăn với những gam màu tối nhiều hơn sáng!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết