02/11/2008 - 21:26

Tội chồng tội!

Mới 19 tuổi, Lê Ngọc Toản (SN 1989) ngụ tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã phạm hết tội này đến tội khác. Lẻn vào nhà người dân ăn trộm, nhưng khi bị phát hiện, Toản đã tấn công chủ nhà để thoát thân.

Rời quê nhà đi theo tàu thu mua hải sản trên vùng biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), nhưng Toản không chịu chí thú làm ăn lại muốn kiếm tiền bằng việc “đào tường khoét vách”. Khoảng 0 giờ sáng ngày 5-7-2007, trong khi tàu neo đậu tại cảng An Thới, Toản lên bờ tìm bạn nhậu. Đi đến con hẻm nhỏ nằm cạnh xưởng tiện Thanh Hải ở khu phố 1, thị trấn An Thới (Phú Quốc), phát hiện nhà vệ sinh của xưởng này còn ánh sáng đèn và cửa thông gió chưa đóng lại, Toản nảy sinh ý định xấu. Quan sát chung quanh thấy vắng người, Toản liền chui qua cửa thông gió vào nhà tìm tài sản để lấy trộm.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1986) bất ngờ mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Toản nên la lớn cầu cứu. Sợ bị phát hiện, Toản xông vào và dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Chi để bịt miệng. Cùng lúc đó, Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1996, em chị Chi) cũng giựt mình tỉnh giấc nhưng quá sợ chỉ biết ngồi khóc. Tuy trúng nhiều vết thương, chị Chi vẫn kịp ném điện thoại di động cho Liên để nhờ người cứu giúp. Thấy vậy, Toản buông tha cho nạn nhân rồi chạy ra ngoài thoát thân. Riêng chị Chi đang mang thai 28 tuần được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau vụ trộm đầu tiên không thành và chưa bị phát hiện, Toản tiếp tục thực hiện vụ trộm thứ hai. Khoảng 2 giờ ngày 5-12-2007, sau khi uống rượu, Toản một mình đi lang thang tìm nơi trộm tài sản. Đến khu nhà trọ tại tổ 11, khu phố 3, thị trấn An Thới, thấy phòng của anh Đỗ Văn Dình không khóa cửa, Toản liền lẻn vào. Lần này, Toản “chôm” được một ĐTDĐ hiệu Nokia cùng bộ phận sạc pin đem bán lấy 1,9 triệu đồng ăn xài. Hai ngày sau, khi bị Công an thị trấn An Thới mời đến làm việc, Toản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước đó.

Theo kết quả giám định thương tích, chị Chi bị nhiều vết thương phần mềm vùng mặt, bụng, tay và chân trái với tỷ lệ thương tật là 36%. Còn ĐTDĐ mà Toản lấy trộm tại nhà trọ có giá trị hơn 2,7 triệu đồng. Trong phiên tòa phúc thẩm mới đây, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giữ nguyên án sơ thẩm đối với Toản. Theo đó, Tòa tuyên phạt Ngọc Toản 7 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 8 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền 34,8 triệu đồng về các khoản chi phí điều trị, tổn thất tinh thần… Hy vọng với bản án này sẽ giúp bị cáo có thời gian cải tạo, hối cải trở thành người lương thiện.

MINH HÙNG

Chia sẻ bài viết