13/07/2018 - 21:23

Tình thân... trong “Ông anh trời đánh” 

Sau khi đạt doanh thu cao ngất ngưỡng tại quê nhà, phim tình cảm hài Thái Lan “Ông anh trời đánh” tiếp tục chinh phục khán giả Việt Nam và các nước khác. Phim đang chiếu tại các cụm rạp Lotte Cinema và CGV ở Cần Thơ.

Bộ 3 nhân vật chính trong phim : Jane, Chut và Moji.

Hai anh em Jane và Chut có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô em gái Jane thông minh, sạch sẽ, đảm đang bao nhiêu; thì ông anh Chut lười biếng, ở dơ bấy nhiêu. Bằng năng lực, Jane được tuyển làm giám đốc thương hiệu của một công ty Nhật Bản, nơi Chut đang là nhân viên marketing. Tại đây, cô và anh chàng người Nhật Moji phải lòng nhau. Chut phạm lỗi trong công việc, liên lụy đến cả Jane và Moji khiến mối quan hệ của cả 3 căng thẳng. Nhiều hiểu lầm liên tiếp xảy ra, đẩy xung đột lên đến đỉnh điểm khi Chut không thèm dự đám cưới Jane. Jane theo chồng về Nhật và từ đó, 2 anh em không còn liên lạc cho đến một ngày…

Mở đầu phim, khán giả cười sảng khoái với những tình huống bi hài của 2 anh em. Chut thấy phiền khi em gái luôn cằn nhằn, chấn chỉnh anh mọi việc, còn Jane thì mệt mỏi, bực bội với ông anh lớn xác mà thiếu ý thức. Không chỉ trong lối sống mà cả trong công việc, tình cảm, 2 anh em luôn đối nghịch nhau. Không ít lần, chuyện tình yêu của người này lỡ dở vì bị người kia phá đám. Đến nửa sau phim, khi Jane và Moji quyết định làm đám cưới, Chut bày trò phá bĩnh thì đường dây câu chuyện được rẽ sang một hướng khác: tinh tế và xúc động hơn.

Bởi đằng sau vẻ ngoài kèn cựa, ghét bỏ thì hai anh em thật sự rất yêu thương và lo lắng cho nhau. Chut phản đối Jane lấy Moji vì anh sợ em gái bỏ hết tương lai sự nghiệp tươi sáng để theo chồng sang xứ lạ, rồi sẽ cô đơn. Jane một mặt thẳng tay đuổi việc anh trai, buộc anh ra khỏi nhà vì muốn Chut trưởng thành, chịu trách nhiệm những lỗi lầm; nhưng mặt khác lại âm thầm sắp xếp công việc mới và để lại căn nhà cho anh khi cô sang Nhật…

Có những lúc, nhịp phim chậm lại nhưng đó là khoảng lặng cần thiết để những xung đột, mâu thuẫn tiếp theo được bùng nổ gay gắt hơn. Mối quan hệ giữa 2 anh em càng bóc tách càng khó giãi bày bởi ai cũng có nỗi niềm. Sự mặc cảm, tự ái của Chut hay nỗi lo lắng, hờn giận của Jane cứ thế trở thành hàng rào ngăn cách 2 anh em suốt mấy năm dài. Để cuối cùng, khi cảm nhận tình yêu thương dành cho nhau, thì không cần lời giải thích hay xin lỗi, chỉ cần một cái ôm và những giọt nước mắt, mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ…

Một câu chuyện đời thường nhưng cách xử lý văn minh, hài hước, diễn viên đẹp và diễn xuất tốt đã giúp phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả. 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết