17/06/2015 - 10:19

Tình mẹ bao la trong “Tấm lòng của biển”

33 tập phim "Tấm lòng của biển" chuyển thể từ vở cải lương cùng tên của tác giả Hà Triều – Hoa Phượng, cảm động người xem với câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, đức hy sinh của người phụ nữ. Phim phát sóng lúc 22 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh HTV9.

Hơn 20 năm giúp việc cho gia đình ông Du (NSƯT Thanh Nam), bà Thảo (Tuyết Thu) luôn được mọi người trong nhà yêu mến, ngoại trừ Hà Thanh (Thanh Trúc)- con gái ông Du. Hà Thanh ghét bà Thảo vì sự quan tâm thái quá của bà dành cho cô, cũng như hiểu lầm bà "trèo cao" muốn làm mẹ kế. Ngược lại, Trọng (Quốc Trường) – em trai Hà Thanh, luôn bênh vực bà Thảo trước sự ức hiếp của chị, luôn mong muốn bà Thảo trở thành mẹ của mình.

Bà Thảo (Tuyết Thu) đau khổ khi biết Hà Thanh bị tai nạn, đối mặt với việc mất đi ánh sáng vì tổn thương giác mạc.

 

Hà Thanh lo sợ mất mặt với gia đình Hoàng Tuấn (Cao Minh Đạt) – chồng sắp cưới của cô nên nhân lúc cha và em trai không có mặt ở nhà, đuổi bà Thảo ra khỏi nhà trong đêm mưa gió. Không thể im lặng trước sự quá quắt của Hà Thanh, Trọng và ông Du đành nói lên sự thật: bà Thảo chính là mẹ ruột của cô.

Hà Thanh là con của bà Thảo và ông Tâm (Thanh Hoàng)- một thầy giáo hiền lành, phải ở tù vì tội ngộ sát. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Thảo để Hà Thanh làm con nuôi ông Du và nhận giúp việc nhà để được gần gũi, chăm sóc con gái. Cùng lúc này, ông Tâm mãn hạn tù, trở về tìm vợ con. Không chấp nhận sự thật, Hà Thanh lao ra đường, bị tai nạn giao thông dẫn đến hư giác mạc. Bà Thảo hiến giác mạc cho con rồi lặng lẽ bỏ đi biệt tích. Liệu Hà Thanh có kịp thức tỉnh lương tri, đi tìm mẹ?

"Tấm lòng của biển" vẫn giữ nguyên cốt truyện như vở cải lương vang bóng một thời, chỉ khác là biên kịch đã khéo léo thổi vào đó hơi thở của thời đại, để câu chuyện gần gũi mà vẫn ấm áp, mang thông điệp đẹp về tình người, tình đời. Nhân vật bà Thảo như hình ảnh thân quen của biết bao bà mẹ, suốt đời tảo tần, hy sinh vì con. Bà lặng lẽ nuốt bao đắng cay, nhận lấy thiệt thòi chỉ để con được hạnh phúc. Phim tạo kịch tính bằng sự đối nghịch, mâu thuẫn giữa tính cách, tâm lý của Hà Thanh và bà Thảo. Nếu Hà Thanh đanh đá, ích kỷ bao nhiêu thì bà Thảo lại hiền dịu, vị tha bấy nhiêu, làm nổi bật tình thương của người mẹ dành cho con. Ngoài câu chuyện tình mẹ, phim còn khiến người xem cảm động về nghĩa vợ chồng giữa ông Tâm và bà Thảo. Hơn 20 năm, ông Tâm vẫn thủy chung, khắc khoải mong tìm lại vợ con, bù đắp yêu thương; còn bà Thảo vẫn một lòng đợi chồng, dù ông Du hết lòng quan tâm, yêu thương bà.

"Tấm lòng của biển" có dàn diễn viên diễn xuất đều tay. Với vẻ ngoài hiền dịu, diễn viên Tuyết Thu hóa thân trọn vẹn bà Thảo dịu dàng, giàu đức hy sinh. Ánh mắt hấp háy niềm vui, tràn đầy yêu thương, hay sự tất bật, lo toan, trăn trở của người mẹ trước từng sự việc xảy ra với con gái đều được Tuyết Thu thể hiện chân thực. Nếu diễn xuất của Tuyết Thu làm người xem rơi nước mắt thì sự hóa thân của Thanh Trúc trong vai Hà Thanh khiến người xem vừa giận vừa xót thương.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết