05/04/2009 - 09:14

Tìm được hài cốt 35 liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại khu vực sân bay Vĩnh Long

Ngày 4-4-2009, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tìm được hài cốt của 35 liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại khu vực sân bay Vĩnh Long. Theo Thiếu tướng Phạm Phi Hùng - nguyên Chính trị viên phó Tỉnh đội Vĩnh Long, trực tiếp chỉ huy trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 và phân công các chiến sĩ vào đánh chiếm khu vực sân bay Vĩnh Long - đây là hài cốt của các chiến sĩ thuộc Đại đội Đặc công và Đại đội 203 thuộc Tiểu đoàn 857 tham gia cuộc Tổng tiến công và đã hy sinh trong đêm mùng một Tết năm Mậu Thân 1968.

Thiếu tướng Phạm Phi Hùng cho biết: Tất cả các chiến sĩ đều xung phong được trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Trong số các liệt sĩ đã hy sinh tại đây chỉ có một người đã có vợ còn tất cả đều rất trẻ và chưa có gia đình; người lớn tuổi nhất cũng mới có 28 tuổi; hầu hết là người ở Đồng Tháp, Vĩnh Long và một số ít liệt sĩ quê ở Bến Tre.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 857 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long trực tiếp tham gia tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Được biết, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, sau 4 đợt tìm kiếm, lần này Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long mới tìm được hài cốt các liệt sĩ. Ngay từ sáng sớm 4-4-2009, đông đảo người dân, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đã có mặt tại khu vực sân bay để theo dõi và chứng kiến việc tìm kiếm, quy tập. Mặc dù các liệt sĩ đã bị địch đốt và vùi xác trong hố chôn tập thể hơn 40 năm nhưng các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 857 đã tập trung đào bới, tìm kiếm với quyết tâm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ để nhanh chóng đưa các anh về yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết