04/09/2013 - 14:52

Tiền lệ không hay

Chân sút Merlo của SHB Đà Nẵng đá chưa đầy 30 trận một mùa giải thì không thể gọi là quá tải.

Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức đổ thừa tại AFC Cup khiến đội SHB Đà Nẵng không thể vô địch V-League, thì đến lượt ông trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa lấy cái cớ tương tự khi cho rằng AFC Cup đã lấy quá nhiều sức của cầu thủ. Có thể hiểu là SHB Đà Nẵng rất khao khát lên ngôi ở giải quốc nội nhưng lực bất tòng tâm vì phải phân thân trên đấu trường quốc tế AFC Cup khiến thể lực của cầu thủ bị bào mòn.

Chỉ trong hai tháng (từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4), SHB Đà Nẵng thi đấu thêm 6 trận vòng bảng AFC Cup nên có hai lần VFF điều chỉnh mật độ cho thầy trò Huỳnh Đức đấu bù và hai bên đã đồng thuận. Nhớ lại sau trận thua ngược The Vissai Ninh Bình 1-4, HLV Huỳnh Đức vẫn bào chữa cái thua do quá tải và rằng: “Manchester United có chơi như mật độ của SHB Đà Nẵng cũng chết”. Ở trận đấu ấy, ai cũng thấy rõ SHB Đà Nẵng đá với tư tưởng ra sao, đến nỗi các thành viên của Ban Tư vấn Đạo đức đã lên tiếng về nghi vấn của những bàn thua.

Có điều HLV Lê Huỳnh Đức so sánh SHB Đà Nẵng với đội bóng M.U quả là quá khập khiễng. Nên nhớ M.U mùa này đá 38 trận giải Ngoại hạng Anh; tính luôn Champions League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn, họ chơi xấp xỉ 50 trận. Đấy là chưa kể những lần cầu thủ Anh (hoặc của các nước khác) phải về chơi cho đội tuyển quốc gia ở các giải đấu quốc tế. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chỉ chơi có 22 trận V-League, 3 trận cúp quốc gia và 2 trận một vài cầu thủ lên tuyển đá Asian Cup.

Những con số biết nói cho thấy SHB Đà Nẵng không thể bì với M.U, càng không thể vì quá tải ở AFC Cup nên bị mất cúp V-League. Rõ ràng SHB Đà Nẵng cố tình lấp liếm cho sự yếu kém của mình.

Có thể SHB Đà Nẵng chưa sẵn sàng và không đủ sức để chia quân hoặc dưỡng quân cho các mặt trận. Điều đó thuộc về phạm vi nội tại, về những toan tính chiến thuật, con người,… một cách khoa học theo quy chuẩn của một CLB chuyên nghiệp chứ không phải vì lỗi khách quan.

SHB Đà Nẵng đổ thừa không vô địch giải quốc nội vì mất sức ở AFC Cup không chỉ làm mất đi hình ảnh đẹp của nhà vô địch V-League mỗi khi tham gia AFC Cup, mà còn tạo tiền lệ không hay.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết