27/01/2008 - 10:57

Thơ

Thức kịp mùa xuân

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Chị vẫn nhớ mùa chanh sai quả
Hai chị em hái đầy một mủng con
Sáng sớm nắng lên chị đội chanh ra chợ
Mắt em long lanh những món đồ hàng

Chị vẫn nhớ cây bồ quân bên vại nước
Đêm mưa
trái rụng đầy sân
Trái non quá
Em thờ thẫn nhặt
Bữa ấy trời xanh như thể ăn năn

Chị vẫn nhớ luống cải mẹ trồng
Như tiếng gà giục chị em mình dậy sớm
Tay mềm em vuốt ve lá mỏng
Nắng cúi hôn nhè nhẹ giọt ươm mùa

Chị vẫn nhớ những Tết nào hoa nở,
Bánh tét dẻo thơm, dưa món dòn tan...

Gió ấm rồi em!
Chắc giờ này mẹ đang vo nếp
Nhanh chân lên!
Chị em mình
Về
Thức cho kịp mùa xuân!

Chia sẻ bài viết