11/04/2009 - 20:50

Thừa

* PHAN THÀNH MINH

vắng em thừa gối bên êm
thừa chăn bên lạnh
thừa đêm bên sầu
thừa đèn bên phía không nhau
thừa luôn tiếng dế bắt đầu nỉ non

vắng em ngày cũng ngắn hơn
bát canh bỗ bã giận hờn nồi niêu
bàn tay thiếu vị rong rêu
bờ môi thiếu vị ái yêu nồng nàn

vắng em thừa khối lo toan
trái tim nổi quạu
lá gan nổi khùng
đêm nghe trống ngực đì đùng
bởi chưng đa cảm sống cùng đa nghi

nằm buồn nhếch mắt nghĩ suy
căn nhà hóa rộng chắc vì... được im
dư tay thừa thế gối mềm
thừa chăn đắp ấm
thừa đêm lạnh lùng.

Chia sẻ bài viết