14/07/2008 - 10:20

Thủ tướng Israel lại dính bê bối tài chính

(TTXVN)- Ngày 12-7, Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã chỉ trích cảnh sát nước này tiết lộ về cuộc điều tra mà theo đó, ông Olmert bị tình nghi gian lận, khai tăng gấp đôi khoản công tác phí trong các chuyến công du.

Theo ông Olmert, việc thông tin về cuộc điều tra này xuất hiện nhanh chóng ngay sau cuộc thẩm vấn ông là một sự vi phạm nghiêm trọng những quy tắc và điều này chỉ càng làm hại đến lòng tin trong dư luận. Ông cũng chỉ trích cảnh sát đã cố liên lạc với gia đình ông “bằng mọi cách”.

Trước đó, ngày 11-7, cảnh sát Israel đã cáo buộc trong thời gian giữ chức vụ Thị trưởng Jerusalem cũng như Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại, ông Olmert đã tìm cách khai tăng gấp đôi khoản công tác phí thực tế trong các chuyến công du nước ngoài để nhận tiền tài trợ của các cơ quan nhà nước. Phần dư này được cho vào một tài khoản dùng để chi trả cho những chuyến du lịch riêng của ông Olmert và gia đình.

Tuy nhiên, luật sư của ông Olmert đã bác bỏ cáo buộc trên. Cũng trong ngày 12-7, một cố vấn lâu năm của ông Olmert, người sắp xếp những chuyến đi của vị thủ tướng này, cũng lên tiếng bảo vệ ông trước những cáo buộc. Rachel Risby-Raz tuyên bố: “Thủ tướng không phải là một tên trộm cắp hay gian lận. Ông ấy không bỏ một đồng nào vào túi riêng và cũng không dùng công quỹ để chi cho gia đình”. Bà Raz còn cho biết mình cũng bị cảnh sát thẩm vấn nhưng không phải là một đối tượng tình nghi.

Như vậy, Thủ tướng Olmert đã bị cảnh sát thẩm vấn lần thứ ba kể từ khi bị cáo buộc tham nhũng hồi tháng 5 vừa qua. Ngoài nghi ngờ gian lận công quỹ, ông còn bị cho rằng đã nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD tiền mặt suốt một thập kỷ kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Theo lời khai của nhà tài phiệt Mỹ Morris Talansky, ông đã chuyển cho ông Olmert 150.000 USD trong khoảng thời gian dài tới 15 năm. Ông Olmert thừa nhận, nhưng nói rằng khoản tiền trên được sử dụng hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử.

Chia sẻ bài viết