14/10/2013 - 10:12

Thắng mà vẫn lo !

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã lên đường sang Myanmar đá giao hữu lượt về như một cách đáp trả tình nghĩa hồi 2 tháng trước Myanmar từng sang Việt Nam chơi trận lượt đi. Tính thêm 5 trận nữa, nếu vào đến trận chung kết Cúp Truyền hình Bình Dương vào cuối tháng này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ hoàn tất các giai đoạn tập huấn để bước vào đấu trường SEA Games 27.

HLV Hoàng Văn Phúc không có nhiều cơ hội và điều kiện ở tuyển U-23 so với các đời tiền nhiệm.

Chưa bao giờ đội tuyển U-23 quốc gia tập luyện chuẩn bị cho giải đấu chính Đông Nam Á trong bối cảnh có nhiều hồi hộp lẫn thờ ơ như lần này. Rất dễ thấy, vẫn chỉ tiêu vào chung kết SEA Games nhưng sự quan tâm lẫn mức đầu tư không tốt như các lần trước. Trong quá trình chạy nước rút gần một tháng qua, thầy trò Hoàng Văn Phúc đá giao hữu chưa biết thua là gì. Họ thắng 3, hòa 1 ở chuyến tập huấn tại Hungary, về nước thắng 2 trận trước đội Trẻ Santos và Trẻ Galatasaray. Tuy nhiên, những thành tích ấy không gây ấn tượng, đơn giản U-23 Việt Nam chưa gặp phải đối tượng xứng tầm.

Nói như chuyên gia Trần Văn Phúc, từng đá giao hữu với các đội mạnh của Hungary và thua nhiều hơn thắng, thì thà rằng cho U-23 Việt Nam đá với các đối thủ mạnh để thua giúp cầu thủ "mở mắt" còn hơn là thắng mà không biết mình đang ở đâu. Còn các đối thủ Santos và Garatasaray bị ví von là "Tây ba-lô", U-23 Việt Nam không thắng mới lạ!

Thời của HLV Hoàng Văn Phúc không gặp thuận lợi như các đời HLV ngoại tiền nhiệm của ông khi được tạo điều kiện cho thi đấu với những đối thủ mạnh hoặc tập huấn nước ngoài ở các nền bóng đá tiên tiến. Điển hình là thời HLV Calisto, các cầu thủ Việt Nam giao hữu với toàn đội mạnh và đến trước AFF Cup 2008, họ đã thua liền 10 trận nhưng những trận thua giúp họ thu hoạch nhiều bài học bổ ích để sau đó đoạt cúp vô địch.

Sự hụt hẫng nhân sự cùng các chuyến tập huấn theo kiểu "có gì ăn nấy" khiến cho thử thách vào chung kết SEA Games càng nặng nề hơn đối với HLV Hoàng Văn Phúc.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết