Thế giới hết sức bàng hoàng trước tin các tay súng cực đoan đã tấn công vào Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Thủ đô Tunis của Tunisie hôm 18-3, khiến hàng chục người chết và bị thương, trở thành vụ khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào dân thường tại quốc gia Bắc Phi này trong vòng 13 năm qua.
Vụ xả súng man rợ
Theo một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Tunisie, vụ tấn công xảy ra vào buổi trưa, giữa lúc có khoảng 200 du khách nước ngoài đang viếng thăm bảo tàng Bardo. AFP dẫn lời Tổng thống Tunisie Beij Caid Essebsi cho biết các tay súng trong trang phục quân đội đã xả súng vào du khách đang rời khỏi các xe buýt gần đó và sau đó truy đuổi họ vào tận bên trong bảo tàng. Tại đây nhiều người đã bị các tay súng bắt làm con tin. Được biết trước đó các tay súng đã thất bại trong việc tấn công vào tòa nhà quốc hội nằm bên cạnh bảo tàng. Vụ xả súng điên cuồng đã khiến 19 người chết, bao gồm 17 du khách nước ngoài và 2 công dân Tunisie. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có công dân Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Colombia, Nhật Bản, Úc và Ba Lan. Ngoài ra, ít nhất 44 người khác cũng đã bị thương. Một nhân chứng cho biết các tay súng hành động rất man rợ khi nã đạn vào bất cứ vật gì chuyển động. Có 2 tay súng được xác định là công dân Tunisie, Yassine Laabidi và Hatem Khachnaoui, đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt trong cuộc đọ súng, trong khi 3 tên khác trốn thoát. Trước khi xảy ra vụ tấn công, Thủ tướng Habib Essid cho biết tên Laabidi đã nằm trong tầm ngắm của tình báo Tunisie.

Các du khách được sơ tán khỏi bảo tàng Bardo sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh: WSJ
Phát biểu khi thăm các nạn nhân bị thương tại một bệnh viện ở Tunis, Tổng thống Essebsi tuyên bố sẽ tiến hành "cuộc chiến không khoan nhượng chống chủ nghĩa khủng bố". Liên Hiệp Quốc cùng các nước Mỹ, Pháp, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã lên án vụ tấn công tàn bạo trên.
Vùng đất bất ổn mới
Thủ tướng Tunisie Essid cáo buộc vụ tấn công là một âm mưu nhằm vào nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp du lịch nước này. Dư luận phương Tây thì cho rằng đây là vụ tấn công nhằm phá hoại nền dân chủ đang định hình tại Tunisie sau cái gọi là cách mạng "Mùa xuân A-rập" vốn khởi phát từ nước này năm 2011.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, với việc các phần tử thánh chiến lợi dụng các khu vực xa thành thị, biên giới khó kiểm soát với quốc gia láng giềng Libye đầy bất ổn và hàng ngàn thanh niên trở về sau cuộc chiến ở Syrie, Tunisie đang trở thành mục tiêu xâm nhập và dễ bị tấn công bởi các tay súng Hồi giáo cực đoan.
Năm 2002, tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda dưới thời "ông trùm" Osama bin Laden từng thực hiện một vụ đánh bom bằng xe hơi trước một giáo đường ở đảo Djerba làm 21 người thiệt mạng, đa số là du khách Đức. Mấy năm qua, các tay súng trung thành của nhóm al-Qaeda tại vùng Hồi giáo Maghred (AQIM) hoặc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ẩn náu tại các ngọn núi gần biên giới với Algérie. Dù nỗ lực rất nhiều, song quân đội Tunisie vẫn không thể đẩy lùi các tay súng này. Ngoài ra, những bất ổn ở quốc gia láng giềng Libye, nơi các tay súng tranh giành quyền lực, cũng tác động không nhỏ đến Tunisie, đặc biệt trong bối cảnh hai nước có chung đường biên giới dài và khó kiểm soát ở sa mạc. Ước tính Tunisie có nhiều phần tử thánh chiến gia nhập vào hàng ngũ IS hơn các nước khác, với khoảng 2.000- 3.000 thanh niên sang chiến đấu ở Syrie và Iraq. Giới chức Tunisie cho biết họ đã ngăn chặn 9.000 người rời khỏi nước này, nhưng vẫn khó khăn trong việc giám sát khoảng 500 người vừa hồi hương.
TB (Theo AFP, AP và WSJ)