16/04/2012 - 21:20

Afghanistan

Taliban tuyên bố bắt đầu "Chiến dịch mùa xuân"

Tại một khu vực xảy ra chiến sự ở Kabul ngày 15-4. Ảnh: Reuters 

Rạng sáng qua, những tiếng nổ lớn và tiếng súng vang rền vẫn tiếp tục diễn ra tại Thủ đô Kabul sau hàng loạt cuộc tấn công liên hoàn xảy ra trên khắp lãnh thổ Afghanistan với các mục tiêu quốc hội, đại sứ quán, trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khách sạn, siêu thị… từ giữa trưa 15-4. Người phát ngôn của lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm và tuyên bố đây là sự kiện mở màn “Chiến dịch mùa xuân” của họ tại Afghanistan.

Máy bay lên thẳng của NATO sáng 16-4 tiếp tục truy kích các tay súng nổi dậy tại một công trình xây dựng nhìn về phía trụ sở của cơ quan này cùng nhiều tòa đại sứ của các nước, trong đó có Mỹ, Anh và Đức, theo hãng tin Anh Reuters. Cùng lúc, lực lượng phiến quân đã bắn súng tự động vào lực lượng đặc nhiệm quân đội và cảnh sát.

Cuộc chiến đã khởi đầu từ giữa trưa 15-4 khi các tay súng nổi loạn tấn công hàng loạt sứ quán của các nước phương Tây, một siêu thị, một khách sạn và tòa nhà quốc hội Afghanistan. Đây được coi là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra tại Thủ đô Kabul kể từ khi lực lượng Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn lật đổ chế độ Taliban cuối năm 2001. Đáng chú ý nhất là lực lượng phiến quân đã bắn hai quả tên lửa vào một tháp canh thuộc đại sứ quán và cho nổ một quả lựu đạn nhằm vào căn nhà thuộc quyền sử dụng của quan chức ngoại giao Anh. Đại sứ quán Nhật Bản cũng cho sơ tán toàn bộ nhân viên đến nơi trú ẩn khi 3 quả đạn pháo rơi xuống khuôn viên sứ quán nước này tại Kabul. Tại tòa nhà quốc hội Afghanistan, một số nghị sĩ đã cầm súng chống trả khi lực lượng phiến quân tấn công và đột nhập. Riêng Tổng thống Hamid Karzai đã được đưa đến nơi an toàn. Ngoài ra, các tay súng cũng tấn công các tỉnh gần Kabul, gồm các cơ quan chính phủ tại tỉnh Logar, sân bay tại tỉnh Jalalabad và đồn cảnh sát tại thị trấn Gardez thuộc tỉnh Paktya.

Kết quả, theo Bộ Nội vụ Afghanistan, có 19 phần tử nổi dậy thiệt mạng, bao gồm những kẻ đánh bom liều chết. Lực lượng an ninh cũng đã bắt sống được 2 tên trước khi chúng thực hiện âm mưu đánh bom tự sát. Về phía cảnh sát, có 14 nhân viên bị thương cùng với 9 dân thường khác. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi đánh giá lực lượng an ninh chính phủ đã xử lý tình huống rất vững vàng và kịp thời kiểm soát tình hình. Tư lệnh NATO tại Afghanistan, Tướng John Allen cũng tâm đắc: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về cách mà lực lượng an ninh Afghanistan đối phó với các cuộc tấn công”. Đại sứ Mỹ Ryan Crocker thì cho rằng, khả năng đối phó của lực lượng an ninh Afghanistan là dấu hiệu “tiến bộ rõ ràng”. Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng khẳng định vụ việc nghiêm trọng lần này vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân của NATO và trao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng Afghanistan vào cuối năm 2014.

Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố mục đích của họ là nhằm trả thù cho một loạt các sự cố liên quan đến quân đội Mỹ tại Afghanistan, bao gồm việc đốt kinh Koran và vụ thảm sát 17 dân thường mới đây. Ông còn tuyên bố Taliban sẽ tiếp tục thực hiện nhiều đợt tấn công như vậy trong mùa Xuân này.

Theo các nhà phân tích, cuộc tấn công liên hoàn và hết sức táo bạo trên cho thấy Taliban đang có sự phối hợp chặt chẽ trong chiến đấu và điều này là một mối nguy lớn cho nền an ninh yếu kém của Afghanistan, đặc biệt khi Mỹ và NATO đã dần trao lại quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng địa phương. Hiện tại, đa số các quan chức Afghanistan và Mỹ nghi ngờ mạng lưới Haqqani thân al-Qaeda tại Pakistan là tác giả thật sự của vụ tấn công. Tại Pakistan sáng 15-4 cũng đã xảy ra vụ Taliban đột kích một nhà tù giải thoát gần 400 tội phạm, trong đó có nhiều thủ lĩnh Taliban khét tiếng. Đây có thể là sự phối hợp hành động của phong trào Taliban ở Pakistan và Afghanistan.

Lãnh Vân (Theo Reuters, AFP, CNN)

Chia sẻ bài viết