04/01/2017 - 10:06

"Song sinh bí ẩn" và giá trị của sống thật

Cuộc tráo đổi thân phận của hai chị em song sinh trong quá khứ đã tạo sóng gió trong cuộc đời họ. Khi trở về thân phận thật, cả hai sẽ có được hạnh phúc hay tiếp tục đối mặt với bi kịch? Phim dài 35 tập, phát sóng lúc 20 giờ, hàng ngày trên THVL1.

 Diễn viên Nhật Kim Anh đảm nhận hai vai chị em song sinh Dương và Nguyệt.

Chị em song sinh Ánh Dương và Ánh Nguyệt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi viện. Dương được gia đình giàu có nhận nuôi, khiến Nguyệt ghen tị. Thương em, Dương tráo đổi thân phận và sống cùng bà Hoa- người phụ nữ nhận nuôi Nguyệt, sống kham khổ với gánh hàng hủ tiếu.

Những tưởng Nguyệt sẽ có cuộc sống giàu sang sung sướng, nhưng ông Hùng- cha nuôi cô nghiện cờ bạc, khiến gia đình phá sản. Nguyệt (Nhật Kim Anh) lớn lên trong khổ cực, bị gả bán. Nguyệt buộc phải lấy Nam (Huy Khánh)- công tử nhà giàu nhưng nghiện ma túy. Được sự giúp đỡ của Bách (Huy Cường)- người bạn từng quen biết ở cô nhi viện năm xưa, Nguyệt bỏ trốn lên Sài Gòn và gặp lại Dương (Nhật Kim Anh), khi cô chuẩn bị kết hôn với Bảo (Thành Được)- thiếu gia giàu có, giỏi giang. Trong khi đó, ông Hùng cho người tìm kiếm Nguyệt nhưng lại bắt nhầm Dương. Nguyệt bỏ mặc, để lấy thân phận chị gái kết hôn cùng Bảo.

Dương trốn thoát, trở về nhưng Nguyệt đã kết hôn cùng Bảo. Thay vì hối lỗi, Nguyệt cho rằng đó mới là cuộc sống vốn thuộc về cô, trước khi cả hai tráo đổi. Dương chua xót rời đi mà không biết rằng Nguyệt toan tính loạt trừ cô để cuộc sống hiện tại không vuột mất. Dương bị bắt lần nữa, buộc kết hôn cùng Nam nhưng là hôn nhân hợp đồng bởi Dương muốn quên đi quá khứ và giúp bà nội Nam yên lòng. Những ngày sống cùng Dương khiến Nam thay đổi, quyết tâm cai nghiện, nhưng sóng gió không dừng…

Cốt truyện "Song sinh bí ẩn" không mới nhưng phim có cách kể chuyện thu hút. Thân phận giữa Dương và Nguyệt vốn chỉ hai chị em biết, nên việc tráo đổi, nhầm lẫn tạo nên nhiều tình huống kịch tính. Số phận của Dương và Nguyệt cho thấy hạnh phúc hay bất hạnh xuất phát từ tính cách con người. Dương nhẫn nhịn, yêu thương, hy sinh vì em gái thì Nguyệt luôn ích kỷ, đố kỵ. Tính cách đó tạo nên số phận khác biệt của hai chị em. Nhờ nhẫn nhịn, bao dung, Dương vượt qua thử thách để có yêu thương chân thành, hạnh phúc thật sự. Ngoài tình yêu của Nam, Dương còn có tình thương của bà Hoa, ông Năm, chú Sáu… Còn sự tham vọng, ích kỷ khiến Nguyệt mất đi tình thương, hạnh phúc mà lẽ ra cô sẽ có.

Phim có dàn diễn viên đều tay, nhất là Nhật Kim Anh. Đảm nhận vai hai chị em song sinh Dương và Nguyệt, Nhật Kim Anh đã khắc họa rõ tính cách của hai nhân vật. Diễn biến tâm lý phức tạp của hai chị em đều được Nhật Kim Anh thể hiện tốt qua ánh mắt, cử chỉ tinh tế.

Chia sẻ bài viết