21/03/2011 - 08:43

Shevchenko vẫn "bén"...

Shevchenko vẫn đang phong độ. Ảnh: soccernet

Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Manchester City ở trận lượt đi giải Europa League cho thấy tiền đạo Shevchenko vẫn còn “bén” dù anh đã 34 tuổi, vài năm qua không còn được nhắc đến trong làng bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Shevchenko được xem là “công thần” giúp CLB Dynamo Kiev loại “ông lớn” Manchester City với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết giải Europa League.

Hai năm sau khi rời Chelsea trong sự thất vọng, ngôi sao một thời của bóng đá Ukraina này chơi hiệu quả ở vị trí tiền đạo lùi sau trung phong Artem Milevskiy. Sheva đã ghi 3 bàn thắng ở Giải Europa League và 6 bàn thắng/10 trận ở Giải VĐQG Ukraina năm nay. Hầu hết những bàn thắng của anh mang đậm dấu ấn xử lý thông minh, tốc độ cao. Shevchenko đã làm dày thêm bộ sưu tập bàn thắng của mình ở đấu trường châu Âu với 66 bàn thắng, chỉ xếp sau Inzaghi và Raul.

Cũng phải thừa nhận rằng với đẳng cấp, kinh nghiệm từng tích lũy khi còn chơi cho AC Milan, Chelsea, Shevchenko cũng dễ tỏa sáng khi thi đấu ở Giải VĐQG Ukraina và Europa League vì áp lực không quá lớn. Nhưng đằng sau thành công của Sheva là một câu chuyện dài. Việc tái ngộ với đội bóng cũ – nơi đã dìu dắt Shevchenko từ khi anh còn là một cậu nhóc – đã mang lại niềm cảm hứng và động lực mới cho Shevchenko. Với cổ động viên CLB Dynamo Kiev, Shevchenko là ngôi sao được hâm mộ đặc biệt. Anh càng ý thức trách nhiệm thủ lĩnh khi được giao phó chiếc băng đội trưởng. Trong đội hình, Shevchenko dễ dàng tìm được sự ăn ý với một số đồng đội từng gắn bó từ thủa thiếu thời. Nhiều cầu thủ trẻ trong đội coi anh thần tượng cũng tạo ra động lực mới cho Sheva.

Khi những ông lớn như Liverpool, Manchester City... đã phải rời cuộc chơi, Dynamo Kiev nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch Europa League năm nay. Shevchenko có thêm cơ hội để chứng tỏ với những đội bóng hàng đầu châu Âu rằng anh vẫn chưa hết thời!

TUẤN NGHĨA
(Tổng hợp báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết