Nguyễn Thị Như Ý
Bao giờ về lại quê hương
Nghe con sóng vỗ còn vương lưng chiều
Hàng bần trên bến liêu xiêu
Xanh miền châu thổ những điều bình yên.
Tôi về quê mẹ thật hiền
Lời ru sớm tối dệt miền ấu thơ
Con diều chở khẳm giấc mơ
Còn trong mắt biếc bến bờ ngày xưa.
Buổi về ngõ vắng sông mưa
Quê nhà sợi khói cũng vừa bay lên
Người đi xóm nhỏ buồn tênh
Ngỡ như năm tháng còn mênh mông buồn.
Cạn chiều rơi muộn tiếng chuông
Nhặt miền ký ức cánh chuồn mơ xa
Về nghe nỗi nhớ thật thà
Buộc trên sông nước quê nhà... à ơi...