Kim Cương
Người quê lên phố lạc loài
Người xe chật ních mệt nhoài tháng năm
Ngõ quê dáng mẹ xa xăm
Bờ im tiếng sóng lặng thầm lời ru
Khoảng sân, mái lá, hàng lu...
Bờ tre ngọn gió vi vu quanh nhà
Bên thềm biêng biếc nụ hoa
Miền quê thao thức tiếng gà gọi trưa
Mẹ về ướt đẫm cơn mưa
Oằn đôi quang gánh ngày mùa ngược xuôi
Đồng xa thương củ khoai vùi
Đói no một thuở ngọt bùi đắng cay
Hạt tròn, hạt lép bay bay
Chắt chiu đời mẹ tháng ngày lẻ loi
Một mai bỏ phố xa xôi
Tôi về gục khóc trên đồi hoang vu...