31/08/2012 - 21:25

Pháp: Ông Holland đau đầu vì sách "tình yêu tay ba"

Bà Valerie Trierweiler (trái) và bà Segolene Royal. Ảnh: The Age

Trong khi vẫn đang ở thế kẹt do tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho mình sụt giảm thê thảm, Tổng thống Pháp Francois Hollande còn đang phải đối mặt với việc đời sống riêng tư bị moi móc, sau khi hàng loạt các cuốn sách mới xuất bản gần đây đều xoay quanh mối quan hệ ganh ghét giữa người vợ cũ và "đệ nhất tình nhân" hiện nay.

Cụ thể, một quyển sách mới xuất bản tuần qua đã mô tả lại việc ông Hollande tán tỉnh người tình Valerie Trierweiler hồi những năm 1990 cũng như việc bà Segolene Royal (người vợ cũ đã ly dị với ông Hollande vào giữa năm 2007) từng "cảnh cáo" bà Trierweiler hãy tránh xa phu quân của mình hồi năm 2003. Trong khi đó, hai cuốn sách khác lại soi vào mối thù ghét dai dẳng giữa hai bà này. Tuy không có quyển nào đưa ra những phát hiện mới về các vụ bê bối tình ái lăng nhăng của ông Hollande, nhưng chính việc những quyển sách "tình yêu tay ba" liên tục xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của "Ngài Bình dị” trong mắt cử tri Pháp, đặc biệt trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích cho rằng tác phong lãnh đạo mềm dẻo của ông không hiệu quả. Ngay cả giới truyền thông phe cánh tả cũng đã chỉ trích thái độ thiếu quyết đoán của ông Hollande trong 3 tháng đầu cầm quyền.

Hiện tại, ông Hollande đã quay trở lại Điện Élysée sau kỳ nghỉ hè để đối phó với hàng loạt lời chỉ trích, trong đó có vấn đề làn sóng người thất nghiệp tăng cao, và tìm cách ngăn chặn sự tuột dốc tín nhiệm như hầu hết các đời tổng thống phe hữu gần đây.

THÁI THANH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết