16/11/2011 - 09:01

Ông Strauss-Kahn gặp rắc rối mới

Vợ của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đang xem xét việc ly dị sau những cáo buộc mới đây cho rằng ông có liên quan đến một đường dây “gái gọi”, tờ Telegraph của Anh cho biết.

Bà Anne Sinclair, cựu phát thanh viên truyền hình đã tiêu hao rất nhiều tiền để giúp chồng được trắng án khi ông bị kiện xâm hại tình dục cô hầu phòng khách sạn Sofitel tại Manhattan (Mỹ) hồi tháng 5. Bà cũng sát cánh bên Strauss-Kahn sau khi phiên tòa tại Pháp hồi tháng rồi kết tội ông xâm hại tình dục một nữ nhà báo vào năm 2003, mặc dù ông không phải nhận hình phạt nào nhờ vụ việc đã quá hạn 3 năm truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, bà Sinclair được cho là đã đến giới hạn nhẫn nại khi ông Strauss- Kahn vừa bị cáo buộc là khách hàng của mạng lưới mua bán dâm đang bị điều tra hình sự.

Mạng lưới này được gọi là Carlton Affair. Các cuộc nói chuyện trên điện thoại ghi nhận ông Strauss-Kahn có liên hệ với Béatrice Legrain, một gái điếm đang ngồi tù ở Bỉ và một ma cô tên Dominique Alderweireld. Truyền thông Pháp còn phát hiện những tin nhắn được cho là của ông Strauss-Kahn gửi cho Fabrice Paszkowski, người đang bị giam vì tình nghi tổ chức các buổi tiệc thác loạn tại các nhà hàng và câu lạc bộ ở Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Áo và Bỉ.

Trong khi đó, hôm 14-11, luật sư của vợ chồng ông Strauss-Kahn tuyên bố sẽ chính thức kiện tội xâm phạm đời tư khi giới truyền thông gần đây đưa ra hàng loạt bài viết về cuộc hôn nhân của họ.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph, Guardian)

Chia sẻ bài viết