31/08/2009 - 08:14

Nước Mỹ tiễn đưa cố Thượng nghị sĩ Edward Kennedy

7 người chết trong một vụ giết người hàng loạt

(TTXVN)- Ngày 29-8, lễ tang tiễn đưa cố Thượng nghị sĩ (TNS) Edward Kennedy đã được tổ chức tại một nhà thờ Công giáo ở thành phố Boston với sự tham dự của gần 50 TNS và 100 thành viên khác của Quốc hội cùng các cựu Tổng thống Jimmy Carter, Bill Clinton và George Bush. Bất chấp trời mưa, hàng nghìn người qua đường đã tập trung trang nghiêm trên các đường phố lân cận để tiễn đưa TNS Edward.

Tổng thống Barack Obama đã đọc điếu văn vĩnh biệt người đứng đầu một trong những gia tộc chính trị nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ.

Chiều cùng ngày, ông Edward đã được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, gần Thủ đô Washington. Nơi ông yên nghỉ cuối cùng nằm kề mộ hai người anh là cố Tổng thống John Kennedy, bị ám sát năm 1963, và cố TNS Robert Kennedy, bị bắn chết năm 1968.

TNS Edward qua đời tối 25-8 tại nhà riêng ở bang Massachusetts sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư não từ tháng 5-2008, thọ 77 tuổi. Với 47 năm làm việc tại Thượng viện, ông Edward được đánh giá là “trụ cột” của Đảng Dân chủ và là một trong những TNS kỳ cựu, có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông được ví là chuyên gia dàn xếp các thỏa thuận trong Quốc hội nước này. Ông còn là người đấu tranh hết mình để bảo vệ các kế hoạch cải tổ ngành y tế, giáo dục, các quyền công dân và người nhập cư, trong đó có kế hoạch cải tổ ngành y tế của chính quyền Tổng thống Obama.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát.
Ảnh: AP

* Cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ giết người hàng loạt xảy ra ngày 29-8 sau khi phát hiện 7 thi thể tại công viên New Hope ở Brunswick, bang Georgia. Ngoài ra, 2 người bị thương nặng trong vụ thảm sát này.

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ 7 người trên đều có dấu vết bị bắn chết. Công tác nhận dạng nạn nhân đang được tiến hành. Theo lời nhà chức trách, khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), một người dân đã gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát địa phương thông báo về vụ giết người hàng loạt tại một ngôi nhà di động trong công viên.

Matt Doering, Cảnh sát trưởng quận Glynn, cho biết đây là vụ giết người hàng loạt thảm khốc nhất trong 25 năm qua kể từ khi ông theo đuổi sự nghiệp cảnh sát tại bang Georgia.

Chia sẻ bài viết