15/06/2008 - 20:25

Nỗi sầu tái định cư!

Đất và nhà đều nằm trong phạm vi giải tỏa để xây dựng Trường ĐHYDCT nhưng người dân KV 4, phường An Khánh chờ hoài vẫn không có nền tái định cư.

Dự án xây dựng Trường ĐHYDCT có tổng diện tích 43,8ha và được triển khai thi công từ năm 2005. Đến nay, các hộ dân nằm trong khu giải tỏa đợt đầu đã được nhận tiền, nhận nền tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến giai đoạn sau, nhiều trường hợp cũng đã được Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án (viết tắt là HĐBTHT) hoàn tất hồ sơ đo đạc, kiểm kê hoa màu, vật kiến trúc và chi trả tiền bồi thường nhưng không có nền tái định cư. Tình trạng này kéo dài gần 2 năm, trong lúc giá cả leo thang, người dân trong vùng quy hoạch phải chật vật tìm cách chuyển đổi nghề nghiệp thì việc thiếu chỗ “an cư” đang thực sự trở thành gánh nặng đối với họ...

Anh Bùi Văn Tèo (nhà ở tổ 2, KV4, phường An Khánh) cho biết: “Gia đình tôi có gần 5 công đất và 2 căn nhà nằm trọn trong dự án xây dựng Trường ĐHYDCT. Năm 2006, chúng tôi đã nhận tiền bồi thường nhưng đến nay không nghe chính quyền hay chủ đầu tư đề cập gì đến chuyện tái định cư cả. Lúc nhận tiền, giá 1 viên gạch mới chỉ 300 đồng nay đã tăng đến 1.000 đồng; sắt từ 4.600 đồng/kg giờ đã là 17.000 đồng/kg... Nếu cứ tình trạng này, tiền bồi thường một căn nhà trước đây, bây giờ làm không được một dàn móng...”. Bà Trần Kim Lệ cũng có hoàn cảnh giống như gia đình anh Tèo. Bà kể: “Gia đình tôi bị giải tỏa trắng 1,7 công đất và nhà được trên 600 triệu đồng. Số tiền đó, chia cho chồng con còn khoảng 200 triệu đồng, hai năm nay, tôi vẫn gửi ngân hàng để chờ khi có thông báo tái định cư thì nộp tiền cho Nhà nước. Đất ruộng không làm được vì thiếu nước và chuột phá rất dữ, đất vườn nằm trong quy hoạch cũng không dám trồng cây lâu năm vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giải tỏa. Người dân như chúng tôi muốn có nền tái định cư để ổn định cuộc sống nhưng chờ hoài không thấy...”. Bà Trần Thị Nga (số nhà 356, KV4, phường An Khánh) cũng là hộ có đất gốc bị giải tỏa trắng và nhận tiền bồi thường hai năm nay nhưng chưa được giải quyết tái định cư. Bà băn khoăn: “Tôi thấy dự án xây dựng Trường ĐHYDCT rất lạ: Việc nhận tiền bồi hoàn cũng chia thành nhiều đợt, rồi giải quyết tái định cư cũng chia từng thời kỳ. Trước đây, khi có thông báo bồi hoàn, chúng tôi chấp hành và hoàn toàn không khiếu nại. Tâm lý của người dân là xung phong nhận tiền để hy vọng được cấp nền tái định cư ngay. Thế nhưng, càng chờ càng thất vọng vì cả chính quyền và chủ đầu tư đều im lặng trước nhu cầu bức xúc của chúng tôi”.

Nhiều người dân trong khu vực này cho biết, trước đây, khi nhận tiền bồi thường người dân nghe thông tin được cấp nền tái định cư tại khu Metro, sau đó lại chuyển sang Khu Dân cư Hồng Phát... Còn đến nay, không ai nói đến tái định cư cả. Người dân vẫn sống trong lo lắng và bất an, tiền đã nhận nhưng không có đất cất nhà, giá cả lại tăng từng ngày. Theo xác nhận của Chủ tịch HĐBTHT thì đến nay, việc tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trong những giai đoạn còn lại của dự án xây dựng Trường ĐHYDCT vẫn chưa có lối ra! Và như vậy, người dân nơi đây không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ?

Bài, ảnh: THU HUYỀN PHAN

Chia sẻ bài viết