22/05/2022 - 10:01

Nợ những yêu thương

TỪ DẠ LINH

 

Thời gian gối mỏng say tình cũ
Ta nợ đời ta trong chiếu chăn
Ngồi đong kỷ niệm rong rêu nhớ
Ký ức bụi mờ phủ tháng năm.
 
Ta nợ đời ta những phung phí
Cuộc vui bất tận quên nẻo về
Giờ khi xương khớp đều lên tiếng
Trái gió trở trời hành giấc đêm.

Ta nợ Thái Sơn cao xanh quá
Nợ cả suối nguồn tắm mát ta
Hình bóng mẹ cha qua năm tháng
Vỗ về che chở cho đàn con.
 
Ta nợ tình em, đôi mắt biếc
Nụ cười trong vắt giọt sương mai
Long lanh ta hứng trời mộng mị
Giọt nước cam lồ hóa nguồn thơ!
 
Ta nợ ân tình giữa bốn biển
Muôn người chăm sóc hỏi han ta
Những khi vấp ngã đưa tay nắm
Nhớ câu nhiễu điều nghĩ mà thương.
 
Cảm ơn cuộc đời cho ta nợ
Nuôi dưỡng nguồn thu một tâm hồn
Đôi lúc đáo hạn rồi khoanh nợ
Lãi suất yêu thương cứ cộng dồn.
 
Ta biết muôn đời ta con nợ
Trả có thành không những có không

Chia sẻ bài viết