18/12/2017 - 08:35

Nợ nần vì đau bệnh 

Trong căn nhà nhỏ hẹp, dưới mái tôn nóng hầm hập, ông Trần Văn Ba, ngụ ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền, nằm thở dốc trên chiếc giường nhỏ. Hơn tháng qua, cơn đau hành hạ không khiến ông lo lắng bằng gánh nặng nợ nần.

Gia cảnh vợ chồng ông Trần Văn Ba - bà Nguyễn Thị Xuyến (ảnh) không xa lạ với nhiều người dân trong ấp. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, không đất canh tác. Năm 2012, địa phương xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông nhưng nghèo khó vẫn bám riết không tha. Để có tiền xoay xở chi phí sinh hoạt, vợ chồng ông thuê 4 công đất trồng rẫy, vừa tìm việc làm mướn thêm.

Bà Xuyến bộc bạch: “Ruộng vườn thất bát quanh năm. Nếu trúng mùa, vợ chồng tôi kiếm từ 2- 3 triệu đồng/công/vụ. Vụ vừa rồi tôi trồng bí rợ. Đổ vốn vào 10 triệu đồng, chăm sóc cẩn thận nhưng chẳng ra trái, ra bông. Vậy là mất trắng”.

Mùa vụ thất bát, trắng tay chưa có hướng giải quyết, đột nhiên ông Ba đổ bệnh. Mấy năm nay, nhiều lần ông Ba đau nhói ở tim, tức ngực nhưng vì gia cảnh khó khăn nên ngại đi khám bệnh.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Xuyến kể: “Ông nhà tôi lên cơn đau tim, không thở được, tôi liền đưa đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, bác sĩ chuyển ổng đến Bệnh viện Đa khoa thành phố. Lúc đó, trong túi tôi vỏn vẹn 500.000 đồng”.

Ông Ba mắc nhiều chứng bệnh: nhồi máu cơ tim cấp, tăng huyết áp vô căn, viêm dạ dày và tá tràng, viêm phổi. Qua thăm khám, bệnh viện tiến hành chụp, nong và đặt stent động mạch vành cho ông Ba, với tổng chi phí điều trị trên 52 triệu đồng. Số tiền quá lớn trong khi các con ông Ba đều làm mướn mưu sinh, chạy ăn từng bữa nên không phụ giúp được. Bất đắc dĩ, bà Xuyến hỏi vay khắp nơi. Hiện nay, bình quân mỗi tháng, vợ chồng ông phải xoay xở số tiền khoảng 3 triệu đồng để trả lãi vay.

Ông Ba hiện không thể làm việc nặng, chỉ vận động nhẹ mà đã thở dốc từng cơn. Mọi gánh nặng dồn hết lên vai bà Xuyến và con trai út (em Trần Trung Hiếu, hiện là công an viên ấp). Hằng ngày, tranh thủ việc cơ quan, Hiếu chạy về nhà chăm rẫy bái, còn bà Xuyến bươn chải tìm việc làm mướn, kiếm thêm thu nhập.

Mấy năm qua, bà Xuyến mắc bệnh thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp và gai xương sống. Hễ trời trở lạnh, bà Xuyến lên cơn đau nhức, đi lại khó khăn nhưng vẫn gắng làm lụng để trang trải chi tiêu và trả nợ.

 Rất mong đơn vị, cá nhân hảo tâm mở lòng giúp đỡ để gia đình ông Ba có thể vượt qua hoạn nạn, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại 0292.830.098 Số tài khoản: 011.1.00.000760.5, Vietcombank Cần Thơ

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết