12/12/2013 - 21:17

Niềm tin của cậu học trò nghèo

Dù mắc bệnh tim nhưng 2 năm qua em Trần Hoài Anh (học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn kiên trì vượt đoạn đường gần 12 km từ nhà (ấp Khánh Hội A, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đến trường. Hoài Anh cho biết: "Ngày nắng còn đỡ chứ mấy bữa mưa dầm em cứ té lên té xuống vì có những đoạn đường trơn trợt. Vào mùa nước nổi thì cực hơn, em phải thay quần dài ra rồi lần dò lội ra đường lớn…". Vậy mà suốt mấy năm qua, Hoài Anh chưa bỏ buổi học nào.

Căn nhà mà gia đình Hoài Anh đang ở đã dột nát. Những tấm tôn cũ xin từ hàng xóm từ 7 năm trước để lợp mái nhà nay đã thủng chi chít, không che hết nắng xuyên vào. Mỗi lần mưa gió lớn, cả gia đình Hoài Anh phải chạy sang nhà hàng xóm ở tạm vì sợ sập. Dù đã về đây ở gần 10 năm nhưng do gia đình em không có tiền nên là hộ duy nhất trong xóm chưa có điện. Gia đình chỉ có một công đất vườn nên thu nhập chính chủ yếu là tiền công cha mẹ em đi làm thuê hằng ngày.

Ngoài việc giữ xe, Hoài Anh còn phụ bán cơm ở căn tin trường.  

Hoài Anh vào học lớp 10 được mấy tuần thì cha em phát bệnh về dạ dày. Do thời gian điều trị kéo dài nên tài sản trong nhà lần lượt phải bán hết. Riêng công đất vườn, gia đình cũng phải cho thuê với giá 24,5 triệu đồng trong 7 năm để trả nợ tiền thuốc thang. Cô Lê Thị Lài - mẹ Hoài Anh, rưng rưng nước mắt: "Ông xã bệnh nên nhà tui suy sụp theo luôn. Do ăn không được nên sức khỏe ổng ngày càng suy kiệt, không thể làm gì nặng. Tui làm cỏ mướn, nhưng phải nuôi bệnh, nên tiền bạc chẳng được bao nhiêu. Vì vậy gia cảnh ngày càng khó khăn, toàn vay nóng tiền của người ta mà sống. Đến nay đã nợ trên 30 triệu đồng…".

Trong những tháng ngày bế tắc đó, Hoài Anh vẫn cặm cụi đạp xe đi học mỗi ngày. Suốt học kỳ một năm lớp 10, Hoài Anh đều nhịn đói đi học vì không dám xin tiền mẹ, hoặc để dành sửa xe. Có những hôm xe hư, không có tiền sửa, Hoài Anh đành dẫn bộ về nhà. Em tâm sự: "Nhiều khi đi học về đường tối mịt, trời mưa, bụng đói khiến em cám cảnh đời mình đến rơi nước mắt. Nhiều người khuyên em nên nghỉ học. Nhưng em nghĩ chỉ có học hành đến nơi đến chốn thì mới có thể có nghề nghiệp ổn định, phụ giúp cha mẹ...".

Nhờ bạn bè, thầy cô giới thiệu nên từ giữa năm học lớp 10, Hoài Anh được cô Nguyễn Thị Trắng (cô Bảy) - chủ căn tin Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, nhận vô làm việc. Hai năm qua, công việc mỗi ngày của em là ghi phiếu giữ xe vào buổi sáng (từ 6 giờ đến 6 giờ 45 phút) và phụ bán nước uống, thức ăn vào giờ ra chơi trong căn tin. Những ngày học hai buổi thì Hoài Anh vẫn tranh thủ phụ việc và ăn nghỉ tại căn tin. Hoài Anh chia sẻ: "Ngoài được cô Bảy cho tiền đi học mỗi tuần thì hàng tháng cô còn giúp em đóng tiền học thêm, mua dụng cụ học tập… Nhờ vậy mà em cũng đỡ vất vả". Thương gia cảnh Hoài Anh, đầu năm lớp 12, cô Bảy đã nhận mẹ em vào làm tại căn tin với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Số tiền đó vô cùng quan trọng để gia đình em có thể trang trải cuộc sống và đóng lãi tiền vay mượn hàng tháng (gần 1 triệu đồng).

Thời gian hàng ngày dành hết cho việc học ở trường và làm việc ở căn tin nên Hoài Anh chỉ có thể học bài vào buổi tối. Hôm nào em cũng học bài tới 23h-24h khuya nhưng 4h sáng phải thức dậy để chuẩn bị đi học. Đoạn đường đi học của Hoài Anh hơn hai tháng qua đã bớt vất vả hơn khi cô Bảy cho hai mẹ con mượn chiếc xe gắn máy cũ để đi lại cho nhanh. Tuy nhiên, Hoài Anh phải thức dậy sớm hơn - lúc 3 giờ sáng - để mẹ em kịp đến căn tin làm lúc 5 giờ. Dù lắm gian nan nhưng 2 năm qua Hoài Anh đều là học sinh giỏi của trường. Năm học này, em còn được trường chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán cấp thành phố.

Thầy Vương Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, cho biết: "Hoài Anh là tấm gương vượt khó tiêu biểu trong học sinh của trường. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực, ý chí em đã và đang nỗ lực học tập, thực hiện ước mơ làm thầy giáo. Thời gian qua, nhà trường đã có nhiều hỗ trợ cho em nhưng tôi vẫn mong các nhà hảo tâm có thể tiếp sức thêm để em có thể học cao hơn nữa".

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết