 |
|
Tập văn nghệ hàng ngày là thói quen của ông Đinh Văn Mười và 2 con gái. |
Các tiểu thương ở chợ Cái Răng và người dân ở khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng hầu như ai cũng biết gia đình ông Đinh Văn Mười. Không chỉ vì ông Mười từng là Trưởng ban quản lý chợ Cái Răng mà còn vì gia đình ông là một trong những “Gia đình văn hóa tiêu biểu” của phường Lê Bình. Đặc biệt, cả gia đình rất tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.
* Cả nhà văn nghệ...
Tập văn nghệ là một nề nếp của gia đình ông Đinh Văn Mười trong sinh hoạt hàng ngày. Sau bữa cơm chiều, ông Mười đệm đàn guitar hướng dẫn cho 2 cô con gái tập hát. Với gia đình ông Mười, văn nghệ là người bạn tinh thần thân thiết, gắn bó với gia đình ông hơn 20 năm qua.
Thời trẻ, ông Mười biết thổi kèn harmonica và chơi đàn guitar, là Trưởng ban văn nghệ của Hội Thanh niên giải phóng ở địa phương. Trong phong trào văn nghệ thời ấy, cô gái dân tộc Khmer Thạch Kim Hồng đã cuốn hút ông bởi giọng hát trong trẻo, cao vút. Tình yêu đến với hai người tự nhiên như chính tiếng đàn hòa quyện với lời ca. Tình yêu đó còn được thử thách suốt 3 năm ông Mười đi bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường K (Campuchia) và thêm 3 năm sau ngày ông xuất ngũ.
Năm 1983, hai người nên duyên vợ chồng. Một năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ vui mừng đón cô con gái đầu lòng chào đời. Cũng như nhiều gia đình trong thời bao cấp, kinh tế gia đình ông Mười khó khăn, nên ông vừa công tác ở UBND thị trấn Cái Răng (giờ là UBND phường Lê Bình),vừa tranh thủ làm thêm nhiều việc khác trong thời gian rảnh như buôn bán, thậm chí chạy xe đạp ôm.... Năm 1988, cô con gái thứ hai ra đời. Hai cô con gái càng lớn, càng bộc lộ năng khiếu ca hát. Vốn hai vợ chồng cũng có “máu” văn nghệ, ông Mười đã hướng dẫn các con thanh nhạc, uốn cho các con từng câu chữ trong lời ca tiếng hát sao cho “tròn vành rõ chữ” và hoạt động văn nghệ trở thành một mảng quan trọng không thể thiếu trong sinh hoạt gia đình.
Đinh Thị Đỗ Quyên, con gái lớn của ông Mười, nói: “Ba mẹ luôn động viên và ủng hộ chúng em tham gia các phong trào văn nghệ”. Đỗ Quyên là cán bộ thanh tra của huyện Phong Điền. Cô đã nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ của Đoàn Thanh niên, góp mặt với vai trò dẫn chương trình hoặc ca hát trong các buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân do Đội thông tin lưu động của Trung tâm văn hóa huyện Phong Điền tổ chức. Được biết, trong Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Phong Điền tổ chức vừa qua, Đỗ Quyên đã dự thi và đạt giải “Phong cách”.
Cô em Đinh Thị Như Quỳnh cũng có giọng hát mượt mà, truyền cảm, đã đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng hát hoa phượng đỏ và các phong trào văn nghệ địa phương. Cuối tháng 6 vừa qua, Như Quỳnh tham gia Hội thi tiếng hát Lực lượng vũ trang của quận Cái Răng. Quỳnh vui mừng khoe “Đơn vị phường Lê Bình đạt giải xuất sắc toàn đoàn đó chị”. Trong Liên hoan “Các mô hình văn hóa quận Cái Răng lần thứ nhất” mới đây, có chương trình “Văn nghệ gia đình văn hóa”. Ông Mười cùng 2 con gái đã dự thi với 2 bài hát: “Mừng tuổi mẹ” và “Ninh Kiều, em gái Cần Thơ”. Ông Mười đàn guitar đệm cho con gái hát. Ba cha con đã chinh phục được Ban Giám khảo và đạt giải Nhất cuộc thi.
* Giữ lấy nền tảng
“Tuy ủng hộ hai con tham gia các chương trình văn nghệ nhưng tôi thường nhắc nhở các con học hành. Bởi có làm gì, chơi gì đi nữa thì văn hóa, kiến thức là nền tảng quan trọng để các con vào đời”, ông Mười thường bộc bạch với mọi người. Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn, hai cô con gái trong gia đình tích cực tham gia văn nghệ nhưng không xao lãng học hành. Quyên và Quỳnh luôn là học sinh khá, giỏi suốt những năm học phổ thông. Tuy nay đã có nghề nghiệp ổn định nhưng Đỗ Quyên vẫn học thêm đại học Luật hệ tại chức và cô đang là sinh viên năm thứ 3; còn Như Quỳnh vừa thi đại học xong và đang chờ kết quả.
Yêu thương con cái nhưng vợ chồng ông Mười cũng rất nghiêm khắc trong cách dạy con. Đi đâu, làm gì, các con phải xin phép ông bà, cha mẹ; trong cuộc sống phải biết hiếu thuận, kính trên nhường dưới, hòa đồng với mọi người, giúp đỡ người khác khi khó khăn, hoạn nạn... Ông bà cũng rất tôn trọng ý kiến của các con. Khi có vấn đề gì, vợ chồng ông đều nghe các con nói lên suy nghĩ của mình. Qua đó, ông bà phân tích cái hay, cái dở để cho con hiểu và lựa chọn, thực hiện cho phù hợp.
Ông Mười còn quan tâm, giúp đỡ những đứa trẻ hàng xóm. Năm 2005, một số gia đình nơi khác đến tạm trú ở khu vực nhưng do bận đi làm nên người lớn thường ít quan tâm con cái. Do đó, các em nhỏ thường tụ tập đi chơi lang thang và hay chửi thề. Ông Mười đã thành lập câu lạc bộ Ánh Dương, tập trung các em lại, hàng ngày dẫn lên sinh hoạt ở sân ủy ban phường vào buổi chiều. Nhiều em thích đá bóng, ông mua giày và bóng, tập cho các em chơi. Lồng trong các buổi sinh hoạt ấy, là những câu chuyện ý nghĩa, những lời khuyên bổ ích, các trò chơi tập thể... Dần dần, câu lạc bộ thu hút thêm nhiều em nhỏ của khu vực tham gia và được các phụ huynh tín nhiệm. Năm 2007, khi ông Mười bàn giao câu lạc bộ cho Đoàn Thanh niên phường quản lý, câu lạc bộ đã tập hợp được hơn 40 em từ 9 -15 tuổi. Hiện nay, câu lạc bộ Ánh Dương là một trong những câu lạc bộ tiêu biểu của phường Lê Bình. Tuy không còn phụ trách câu lạc bộ Ánh Dương nhưng ông Mười luôn được các em trong câu lạc bộ yêu mến, quí trọng. Với ông Mười, đó là những tình cảm quí giá không dễ gì có được.
Ông Hứa Việt Thanh, Trưởng Khu vực Yên Hạ, cho biết: “Gia đình ông Mười sống chan hòa với bà con chòm xóm lắm. Nhà nào hữu sự như cưới hỏi, ma chay... vợ chồng ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Các phong trào văn nghệ, thể thao của địa phương, gia đình ông đều tích cực tham gia. Nhiều năm qua, gia đình ông Mười luôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa của địa phương. Năm 2007, gia đình ông Đinh Văn Mười được bầu chọn là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Lê Bình”.
Bài, ảnh: LỆ THU