24/11/2025 - 07:16

Những người lái đò thầm lặng 

Thầy Liêng Hiền Sư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS Tân Thạnh và cô Nguyễn Thị Quỳnh Liên, giáo viên Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ đại diện cho sự tận tụy, yêu nghề và bền bỉ trong sự nghiệp trồng người của đội ngũ thầy cô giáo thành phố.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với ngôi trường vùng đồng bào Khmer

Gương mẫu, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc - đó là những ấn tượng của tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh về thầy Liêng Hiền Sư, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS Tân Thạnh. Hơn hai thập kỷ, thầy đã gắn bó với ngôi trường vùng đồng bào Khmer.

Nhà giáo Liêng Hiền Sư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tân Thạnh. Ảnh: B.NG

Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Cần Thơ, thầy Liêng Hiền Sư được phân công về Trường Phổ thông DTNT THCS Tân Thạnh vào năm 2004. Qua quá trình công tác, từ năm 2012-2020, thầy đảm nhiệm chức Phó Hiệu trưởng trường; từ năm 2021 đến nay, thầy giữ cương vị Hiệu trưởng trường.

Với vai trò của mình, thầy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đáng kể cùng với tập thể nhà trường gặt hái nhiều thành tích. Nhiều năm qua, tập thể Trường Phổ thông DTNT THCS Tân Thạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu thi đua và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối tháng 6-2025. Tập thể nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2022-2023), Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ (giai đoạn 2020-2025) - là 1 trong 3 trường của ngành Giáo dục thành phố vinh dự nhận khen thưởng này. 

Theo thầy Lương Hiền Sư, yếu tố then chốt là xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, cùng với việc xác định chỉ tiêu rõ ràng ngay từ đầu năm học, khen thưởng kịp thời để khích lệ giáo viên và học sinh. Thầy luôn tâm đắc trong công tác chăm sóc học sinh, đặt an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lên hàng đầu. Trường đã duy trì môi trường an toàn, không xảy ra bạo lực học đường suốt hơn 20 năm qua.

47 tuổi đời, hơn 20 tuổi nghề, niềm tự hào lớn nhất của thầy Lương Hiền Sư là nhìn thấy các thế hệ học trò trưởng thành. Nhiều học sinh ra trường có nghề nghiệp ổn định, trở thành cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành giáo dục, y tế… góp phần tích cực phát triển quê hương.

Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường tổ chức buổi họp mặt để động viên tinh thần dạy và học, đồng thời nhắn nhủ học sinh khối 9 cần nỗ lực nhiều hơn nữa cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, nhất là khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ ra đề chung với 3 môn chính (Văn, Toán và Ngoại ngữ). Song song đó, tập thể trường tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục. “Tất cả luôn nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt - học tốt. Đó cũng là cách thể hiện sự trân trọng với nghề!”, thầy Lương Hiền Sư tâm tình.

Kiên trì, nỗ lực trong môi trường làm việc mới

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Liên (sinh năm 1981), giáo viên môn Ngữ văn bậc THCS Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ là một trong những điển hình nhà giáo phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thay đổi môi trường làm việc.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Liên trong một tiết dạy. Ảnh: NVCC

Trước đây, cô Quỳnh Liên công tác tại Trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cũ). Năm 2012, cô chuyển về Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ. Trong môi trường làm việc mới, cô Quỳnh Liên học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với học sinh khiếm thính.

Thời gian đầu, cô chưa thể giao tiếp thành thạo với học sinh. Nên cô kiên trì học hỏi, dự giờ nhiều tiết học của các bộ môn từ bậc tiểu học đến THCS để tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức. Cô Quỳnh Liên chia sẻ: “Ngôn ngữ ký hiệu là giao tiếp cơ bản, không có vốn từ phong phú như thông thường nên khi dạy môn Ngữ văn, tôi gặp nhiều khó khăn trong việc diễn giải cho các em hiểu về từ đồng nghĩa, từ láy, từ Hán Việt… Vì thế, tôi phải sáng tạo để giảng cho các em hiểu. Trong một lớp học, đa phần là học sinh khiếm thính, một số ít khiếm thị và chậm phát triển, tự kỷ. Giáo viên phải vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu, vừa dùng lời nói bình thường để giảng bài, vừa dung hòa các biện pháp để tất cả học sinh nắm bắt trọng tâm bài học. Học sinh cũng hay quên nên phải có phương pháp riêng, thường xuyên nhắc nhở để các em nhớ bài”.

Cô Quỳnh Liên sử dụng nhiều đồ dùng trực quan, tham gia tự làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tư liệu giảng dạy, thiết kế các bài giảng điện tử... Đồng thời, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh, như: thảo luận nhóm; quan sát, phân tích các tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; xử lý tình huống, tổ chức các trò chơi học tập... Cô cũng chủ động học hỏi, tham gia các khóa tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. Cô còn tham gia các khóa học dài hạn bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến của các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Cô Quỳnh Liên tâm tình: “Tôi tự lo chi phí và sắp xếp thời gian cũng như việc gia đình để học”.

Cô Quỳnh Liên đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, viết chữ đẹp cấp trường nhiều năm liền; là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố. Cô có 3 sáng kiến tiêu biểu, ứng dụng hiệu quả, gồm: “Rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh khiếm thính”, “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 khiếm thính đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn”, “Công tác chăm sóc cấp dưỡng tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ”.

Cô Quỳnh Liên còn phụ tiếp giảng dạy môn Phát triển giao tiếp bậc tiểu học; là Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường. Ở vai trò nào, cô cũng có những đóng góp tích cực, đưa Tổ Văn phòng hằng năm đạt danh hiệu tổ Tiên tiến xuất sắc, đạt giấy khen trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh của Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ…

Bên cạnh công tác tại trường, cô Quỳnh Liên còn hỗ trợ kinh phí định kỳ cho bếp ăn miền Tây; hằng tháng nấu ăn và phát thức ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; vận động bạn bè, người quen và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho nhiều trường hợp khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2023 đến tháng 9-2024, cô đã kêu gọi hỗ trợ cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo của trường với tổng số tiền 43,6 triệu đồng; tặng ti vi và trang phục múa cho trường với tổng số tiền 12 triệu đồng. Cô tham gia hiến máu cứu người định kỳ ít nhất 2 lần/1 năm; đăng ký hiến tạng sau khi qua đời...

B.NGỌC - LỆ THU

Chia sẻ bài viết