Vừa qua, Báo Cần Thơ có nhiều bài viết về các hoàn cảnh thương tâm. Sau đó, Tòa soạn đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc xa, gần để giúp những mảnh đời bất hạnh. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, Tòa soạn xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm đã được đăng báo nhưng hiện nay đang trong tình trạng hết sức khó khăn, cần được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ. Đó là:
- Em Trần Thị Nhã Trân (26 tuổi) ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang bị bệnh suy thận mãn, cần tiền mổ cánh tay đang lở loét, chi phí mổ khoảng 5 triệu đồng (đăng trên Báo Cần Thơ ngày 13-11-2007, bài “Hãy cho Nhã Trân một tia hy vọng”). Em Trân đã được bạn đọc giúp đỡ 500.000 đồng.
- Chị Hồ Thị Xíu, hơn 40 tuổi, quê ở ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang khổ sở với nhiều căn bệnh: U xơ tử cung, u nang buồng trứng, co thắt đại tràng, sỏi thận, thận có nước. Chị phải chăm sóc 1 mẹ già, 1 đứa cháu mồ côi, 1 anh trai bị bệnh tâm thần và 1 anh trai đang bệnh nằm liệt giường (bài “Tôi muốn sống để nuôi má” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 26-10-2007). Hiện tại, số tiền bạn đọc cho chị Xíu gồm 100 đô-la Úc và 200.000 đồng đã hết, không đủ để chị tiếp tục điều trị bệnh tật.
- Em Lê Đăng Huỳnh (SN: 1988) ở tỉnh Kiên Giang bị bệnh ung thư máu rất cần tiền để điều trị (bài “Khát vọng sống” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-11-2007). Hiện nay, em chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía bạn đọc.
- Chị Huỳnh Thị Ánh Hằng (26 tuổi) ở ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ bị bệnh suy thận mãn, đã được bạn đọc ủng hộ 100USD. Lúc này, chị Hằng rất mong được sự giúp đỡ tiếp tục của bạn đọc vì để trang trải chi phí chạy thận nhân tạo theo định kỳ (bài “Chị Hằng đang cần cứu giúp” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 10-11-2007). Hiện nay chị Hằng không có sổ bảo hiểm, vợ chồng và 2 đứa con sống dưới ghe bán hàng bông, không có nhà ở.
Báo Cần Thơ mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ để các bệnh nhân khốn khó trên có điều kiện chữa trị bệnh tật.
TÒA SOẠN BCT