Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, bạn đọc xa, gần. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu 9 hoàn cảnh thương tâm ở TP Cần Thơ đang mong được sự giúp đỡ.
1. Căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối đã lấy đi đôi mắt của cô Lê Thị Kim Thoa ở phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài: Kim Thoa cần được giúp thêm nguồn sống... trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-3-2010). Cứ cách ngày Kim Thoa phải đi lọc thận một lần, trong khi gia cảnh đang gặp khó khăn, Kim Thoa lại cần tiền để điều trị bệnh.
2. Bà Đỗ Thị Quyên, 90 tuổi, ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đang cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Bà bị bỏng khắp người, da nhăn nhúm, đôi chân bị liệt không còn cử động được (xem bài “Bà Hai Quyên rất cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-3-2010). Mọi sinh hoạt hàng ngày của bà do anh Hai Đô (con trai của bà) đảm nhiệm, bản thân anh này cũng đau ốm liên miên.
3. Bà Tư Sạch ở ấp Thới Hiệp, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ, bị bệnh cườm nước và viêm ruột (xem bài “Hãy giúp bà Tư Sạch bình yên tuổi già” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-1-2008). Ở tuổi ngoài 70, bà Tư Sạch đang phải cưu mang đứa con trai thần kinh không bình thường.
4. Anh Lê Văn Phụng ở xã Định Môn, huyện Thới Lai. Cách đây 3 năm anh bị bệnh suy thận mãn, gánh nặng gia đình choàng lên vai chị Linh-vợ anh (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Hàng tuần anh Phụng phải đi lọc thận 3 lần, mỗi lần tốn 200.000 đồng. Chị Linh hàng ngày buôn bán nhỏ tích cóp tiền để đi trị bệnh cho chồng nhưng cũng không thấm vào đâu, chị còn phải lo cho các con nhỏ học hành.
5. Ông Trịnh Tái Hoàng ở ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, 51 tuổi, bị bệnh tai biến 2 lần phải nằm bất động, từ tiền thuốc, cơm áo hàng ngày đều trông chờ vào tiền làm thuê của 2 người con (xem bài “Đau khổ vì bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-5-2010).
6. Ông Lê Nhật Thường ở huyện Cờ Đỏ, 72 tuổi bị chấn thương sọ não, gãy xương khớp vai, gãy xương chậu. Anh Tú, con ông phải đi chạy vạy khắp nơi để có tiền trị bệnh cho cha, thậm chí cầm luôn chiếc xe phương tiện kiếm sống hàng ngày của vợ chồng anh. Gia cảnh đã túng thiếu lại càng khó khăn hơn (xem bài: “Một cụ ông bị tai nạn, gia cảnh khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 2-5-2010).
7. Bà Lý Thị Diễn ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, bị cao huyết áp nhưng vẫn chăm sóc đứa con bị chất độc da cam (xem bài “Hãy giúp gia đình bà Diễn vượt qua khốn khó...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-6-2008). Hiện căn nhà tình thương của bà Diễn đã bị dột nát nhiều chỗ, tiền có được chỉ đủ để mua gạo nên không thể lợp lại mái nhà lành lặn.
8. Em Lê Thiên Kỳ, học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường Trung học cơ sở Bình Thủy nhưng gặp nhiều bất hạnh. Năm Kỳ lên 8 tuổi mẹ mất, cha Kỳ bị sốc cũng bệnh nặng sau đó qua đời. Kỳ đang cần sự trợ sức của các nhà hảo tâm để không bị gián đoạn việc học (xem bài: “Những con ngoan, trò giỏi...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-6-2008).
9. Chị Lê Thị Bé ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (Xem bài: “Một phụ nữ tâm thần cần được giúp đỡ”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-5-2010). Chị Bé bị bệnh tâm thần, ngớ ngẩn, sống một mình trong căn nhà do cha mẹ để lại. Các anh đi làm hồ kiếm sống, không có thời gian trông chừng chị Bé. Hiện nay, bệnh của chị càng lúc càng nặng, nhưng không có điều kiện để đi tái khám ở Bệnh viện tâm thần TP Cần Thơ.
Tòa soạn BCT