02/05/2010 - 21:03

Những hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu 8 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ:

Ông Thái Văn Việt (ở ấp Thới Bình 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do vợ ông là bà Võ Thị Cẩm Mao chăm sóc (xem bài: “Đôi vợ chồng khốn khó, bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 29-3-2010). Bản thân bà Mao bị polip cổ tử cung và nám phổi, vợ chồng ông Việt đang cần sự trợ sức của cộng đồng.

Cô Lê Thị Kim Thoa (ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị bệnh suy thận mãn khiến đôi mắt mờ dần. Gia đình khó khăn, cô Thoa đang cần tiền để điều trị bệnh (xem bài: “Kim Thoa cần được tiếp thêm nguồn sống...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-3-2010).

Bà Trần Thị Phí (ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) bị bệnh tiểu đường, cuộc sống được tính hàng ngày hàng giờ. Để có tiền trị bệnh, bà Phí phải bán đi căn nhà của mình, giờ phải ở nhờ nhà chị chồng (xem bài: “Người phụ nữ bệnh tật kêu cứu”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-2-2010).

Bà Đỗ Thị Quyên, 90 tuổi (ở khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) bị tai nạn phỏng khắp người da nhăn nhúm, co rút lại, đôi chân bị liệt bà không cử động được. Bà Hai Quyên sống trong cảnh khốn khó, không tiền thuốc thang... (xem bài: “Bà Hai Quyên rất cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-3-2010).

Bà Lê Thị Ngọc (80 tuổi, ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) bị suy thận mãn tính, có một người con bị bệnh tâm thần. Một tuần bà Ngọc phải đi lọc thận ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 3 lần, chi phí mỗi lần 150.000 đồng nhưng cảnh nhà hết sức túng quẫn (xem bài “Hãy giúp gia đình bà Ngọc qua cơn hoạn nạn!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-11-2008).

Em Huỳnh Minh Đông, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, gia cảnh khó khăn, nhiều năm liền em là học sinh giỏi. Đông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ Đông tần tảo sớm hôm lo cho em ăn học. Giờ đây mẹ Đông vừa qua đời, Đông đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục con đường học vấn (xem bài: “Vượt khó để tiếp tục đến trường”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-2-2009).

Chị Triệu Thị Mỹ Dung, ở ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, mỗi tuần chị phải lọc thận 3 lần. Ngoài bệnh thận, chị Dung còn bị nhiều thứ bệnh khác, bản thân chồng chị bị tai nạn nên cũng không lao động nặng được (xem bài: “Hãy giúp đỡ gia đình chị Mỹ Dung!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-11-2009).

Chị Đinh Thị Út, ở ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, chồng chị Út bị tai nạn mất khi đi chở sắt mướn, để lại chị và 2 con thơ. Cháu Cẩm Hường, con chị Út, mới được vài tháng tuổi bị bệnh suyễn, đang cần tiền trị bệnh (xem bài: “Chị Út và 2 con thơ đang cần trợ sức!”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-1-2010).

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết